Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Cafe tối: Hy vọng không ai mua cầu thủ trẻ
21:17 ngày 01/01/2014
Vài ngày trước, Macaulay Culkin xuất hiện trở lại. Bộ dạng của ngôi sao “Ở nhà một mình” đã khá hơn.
    Chẳng cần yêu điện ảnh lắm người ta cũng biết đến Macaulay Culkin, cậu bé một thời làm điên đảo màn ảnh rộng với “Ở nhà một mình”. Và cũng chẳng cần quan tâm đến thời sự lắm người ta cũng biết rằng ngôi sao đầy tiềm năng ấy, bây giờ ở tuổi ngoài 30, không khác nào một xác chết. Chính xác hơn là “trông như thằng nghiện”, vì anh nghiện thật.

    Bây giờ Culkin có vẻ đã khá hơn và bắt đầu xuất hiện trở lại ở các sự kiện truyền thông. Nhưng để trở lại là một niềm hy vọng của Hollywood thì có lẽ không bao giờ nữa.

    Nhìn Culkin trở lại, người ta không khỏi liên tưởng đến các cầu thủ trẻ. Hôm nay, khi Man City thăng hoa với tư cách ứng viên số 1 của chức vô địch Premier League, hẳn rất nhiều người đã quên rằng họ, cũng giống như các CLB lớn khác, đã thải ra rất nhiều “phế nhân” mà có thời từng là niềm hy vọng của bóng đá.


    Michael Johnson là một ví dụ như thế. Từ năm 18 tuổi, đã từng được coi như một niềm hy vọng của bóng đá Anh, Sven-Goran Eriksson nâng đỡ anh, Mark Hughes coi anh là thành viên chính thức của đội 1 khi tiếp quản Man City. Nhưng rồi đời anh chìm trong cờ bạc và rượu chè, dẫn đến bệnh trầm cảm. Giáng Sinh năm 2012, anh nhận một món quà của Man City: quyết định thanh lý hợp đồng.

    Bây giờ nhìn lại, ai mà nghĩ rằng đây từng là niềm hy vọng lớn của nước Anh?

    Khi Michael Johnson bị sa thải, người đồng đội cũ Joey Barton chỉ viết một câu lên twitter: “Sức ép của danh vọng và đồng Bảng là quá lớn”. Chuyện của anh, cũng giống chuyện của rất nhiều ngôi sao nhí Hollywood, chuyện của Macaulay Culkin, là bi kịch của những con người trẻ không đủ sức chịu áp lực của thành công.


    Hôm qua, HLV Pochettino tuyên bố rằng ông sẽ không bán các tài năng trẻ của Southampton, Luke Shaw và Lallana. Ông muốn giữ họ lại một môi trường có thể phát triển.

    Đó là một suy nghĩ chính đáng, cho dù bán lúa non lúc nào cũng thu được nhiều tiền và giảm được nhiều nguy cơ hơn tiếp tục phát triển.

    Việc theo dõi các vụ chuyển nhượng luôn mang lại một cái thú đặc biệt, nhưng mùa chuyển nhượng này, hãy hy vọng rằng các đội bóng lớn mua ít tài năng trẻ thôi, vì lợi ích chung của thế giới bóng đá.
    ĐỨC HOÀNG • 21:17 ngày 01/01/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay