Bàn thắng duy nhất của trận đấu lại do một cựu cầu thủ M.U là Wes Brown ghi về lưới nhà, khi thời gian thi đấu chỉ còn 15 phút. Góp nhặt thêm 3 điểm ở sân Ánh sáng, Everton đã có trong tay 66 điểm sau 33 vòng đấu, hơn đội xếp thứ tư trước đó là Arsenal 2 điểm. Giờ đây, cơ hội được dự Champions League với Everton đang tràn trề hơn bao giờ hết.
Về phần Sunderland, mặc dù đã rất cố gắng nhưng chuỗi trận không thắng của họ vẫn tiếp tục kéo dài lên con số 8 (thua 7 trong số đó). Nhưng điều đó chẳng quan trọng bằng việc Sunderland đã bước một chân qua ngưỡng cửa xuống hạng, bởi lúc này họ vẫn đang đứng bét bảng với chỉ 25 điểm sau 32 trận, kém 7 điểm so với khu vực an toàn.
Cũng liên quan đến cuộc chiến xuống hạng, Fulham đã xuất sắc giành chiến thắng thứ hai liên tiếp để vươn lên vị trí thứ 18 với 30 điểm trong tay. Sau khi ghi bàn quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Aston Villa tuần trước, Hugo Rodallega tiếp tục đóng vai người hùng của Fulham khi là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Norwich. Chiến thắng của Fulham càng giá trị khi Norwich đang là đội đứng ngay trên họ và khoảng cách giữa hai đội giờ đã bị thu hẹp chỉ còn 2 điểm, cơ hội trụ hạng của thày trò HLV Felix Magath lại sáng hơn lúc nào.
Rodallega mang về 3 điểm quý giá cho Fulham
Sân The Hawthorns chứng kiến một trận đấu quả cảm của Tottenham khi họ sớm bị đội chủ nhà dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp một, đã vậy Emmanuel Adebayor còn đá hỏng một quả phạt đền. Nhưng bàn phản lưới của Jonas Olsson ở phút 32 đã mang lại động lực cho Tottenham để rồi họ tiếp tục có hai bàn gỡ trong 20 phút cuối hiệp hai, đặc biệt là bàn ấn định tỉ số của Christian Eriksen đến vào phút bù giờ thứ 4 của trận đấu.
Tottenham lúc này vẫn đứng thứ 6 nhưng vị trí không còn vững chắc khi mà M.U chơi ít hơn một trận và chỉ kém hơn 2 điểm.
Kết quả loạt trận