Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bournemouth thăng hạng Premier League trước 1 vòng đấu: Chuyện cổ tích thời hiện đại
Lê Tâm • 06:59 ngày 29/04/2015
Thắng Bolton tới 3-0 rạng sáng qua ở vòng 45 Championship, Bournemouth vừa viết lên câu chuyện thần kỳ khi giành quyền lên hạng Premier League, dù 2 năm trước họ vẫn còn đá ở giải hạng Hai (League One) của Anh…
    PHẦN THƯỞNG 120 TRIỆU BẢNG 
    Với việc giành được quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới, Bournemouth nghiễm nhiên trở thành đội nhà giàu, bởi họ sẽ có thêm 120 triệu bảng từ doanh thu truyền hình. Lập tức, Bournemouth sẽ có tên trong nhóm 40 CLB giàu nhất thế giới có thu nhập cao nhất sau một mùa giải.

    Đây quả là món quà tuyệt vời cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng do HLV Eddie Howie dẫn dắt. Bournemouth vừa tạo nên một trang sử mới trong lịch sử của mình, bằng chiến thắng cực kỳ quan trọng với tỷ số 3-0 trước Bolton rạng sáng qua. 

    Bournemouth hiện hơn đối thủ bám sát mình nhất là Middlesbrough 3 điểm và hơn 19 bàn thắng trong khi giải đấu chỉ còn 1 vòng đấu (giải hạng Nhất của Anh, là giải ở đẳng cấp thứ hai trong hệ thống chuyên nghiệp của bóng đá xứ sương mù sau Premier League). Như vậy, trên lý thuyết Bournemouth chưa chính thức giành ngôi á quân Championship, nhưng thực tế Middlesbrough không còn cơ hội đuổi kịp Bournemouth. Các fan của Bournemouth đã mở champagne ăn mừng chiến công kỳ diệu của đội nhà, chỉ 6 năm sau khi Bournemouth có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống bóng đá chuyên nghiệp của Anh, trở thành một đội nghiệp dư. 


    NHỮNG NGƯỜI HÙNG 
    Người có công lớn nhất trong thành công của Bournemouth chính là HLV Howie. Nhà cầm quân này có nhiều duyên nợ với Bournemouth. Ông là HLV đội trẻ của CLB này rồi mới trở thành HLV đội 1 khi Jimmy Quinn bị thải vào ngày 31/12/2008. Howie rời Bournemouth vào ngày 14/1/2011 để trở thành HLV Burnley, trước khi trở lại Bournemouth vào tháng 10/2012. Từ đây, Howie tạo nên những chiến công kỳ diệu cho Bournemouth, chỉ trong vòng 2 năm nhảy vọt từ League One lên Premier League.  

    Trong thành phần Bournemouth có những cầu thủ nổi tiếng như thủ môn Artur Boruc (mượn từ Southampton) hay tiền đạo Kenwyne Jones (mượn từ Cardiff) nhưng 3 cái tên nổi bật nhất của đội trong mùa này là Adam Smith, Harry Arter và Callum Wilson.

     Hậu vệ 23 tuổi Adam Smith từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Tottenham. “Máy săn bàn” Wilson ghi 22 bàn mùa trước, mùa này đã ghi 23 bàn. Anh chứng tỏ số tiền lớn mà Bournemouth bỏ ra (3 triệu bảng là số tiền lớn với một CLB ở đẳng cấp Championship) hoàn toàn xứng đáng. Vụ đầu tư mang tên Wilson cũng cho thấy Bournemouth mạnh dạn dám chi mạnh để tang cường lực lượng. Trong khi đó, Arter là tiền vệ có tài chuyền bóng và ghi bàn. Anh đã ghi 8 bàn ở mùa này, được ví như Fabregas của Bournemouth. Thật thú vị là Bournemouth đã mua Arter cách đây 5 năm với giá chỉ… 4.000 bảng. Một điều thú vị khác là Arter là em cột chèo của Scott Parker, cựu ngôi sao của Chelsea và Tottenham. 

    Chắc chắn, những điều thú vị của Bournemouth chưa dừng lại ở đó. Đến với sân chơi Premier League mùa sau, Bournemouth hứa hẹn sẽ đem lại cho giới hâm mộ nhiều thú vị khác. Chủ tịch Jeff Mostyn hứa sẽ chi từ 25 đến 30 triệu bảng tăng cường lực lượng nhưng quan trọng nhất vẫn là “giữ vững sự ổn định hiện có dưới thời Howie”. 

    Vài nét về Bournemouth
    Bournemouth được thành lập vào năm 1890. SVĐ Dean Court của họ chỉ có sức chứa 12.000 chỗ, tức chưa bằng 2/3 so với SVĐ nhỏ nhất Premier League mùa này là Loftus Road (18.439 chỗ) của QPR. 

    Thị trấn Bournemouth nằm trải dài bên bờ biển phía Đông Nam nước Anh, có dân số chỉ vào khoảng trên 180.000 người. Thành tích lên chơi tại Premier League mùa tới của Bournemouth kỳ diệu ở chỗ họ luôn bị xem như CLB “cấp thị trấn” trong lịch sử . 

    Bournemouth cũng mới chỉ lần đầu lên Championship ở mùa trước, sau cả thế kỷ ngụp lặn ở các sân chơi nghiệp dư hoặc bán chuyên tại xứ sương mù. Kỳ tích lớn nhất của Bournemouth trước đây có lẽ chỉ là việc đánh bại ĐKVĐ Cúp FA M.U tại giải này vào tháng 1/1984. Khi đó, đội do HLV nổi tiếng Harry Redknapp dẫn dắt.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay