Sau khi ông thầy Arsene Wenger đưa ra tối hậu thư chỉ được chọn một trong hai vị trí huấn luyện viên hoặc bình luận viên, Henry nhanh chóng đưa ra quyết định chọn nghề bình luận viên.
Chia sẻ trên twitter, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Arsenal cho biết: "Tôi muốn cảm ơn Andries Jonker đã tạo cơ hội cho tôi làm việc cùng U18 Arsenal. Tuy nhiên tôi tôn trọng quyết định của Arsene Wenger và tôi muốn gửi lời chúng tốt đẹp nhất cho HLV Kwame Ampadu, các cầu thủ và tất cả mọi người ở CLB cho mùa giải sắp tới".
Nguồn cơn câu chuyện là Henry đang theo học để nhận giấy phép HLV chuyên nghiệp của UEFA, thế nên anh đăng ký làm trợ lý cho HLV đội U18 Arsenal Andries Jonker. Cùng với đó, cựu danh thủ người Pháp ký hợp đồng trị giá 4 triệu bảng cùng với kênh truyền hình Sky Sport. Việc này lập tức gặp phải sự phản đối từ HLV Wenger và một tối hậu thư được đưa ra.
Henry đưa ra lựa chọn theo nghề BLV thay vì HLV