Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Bi kịch “hàng tồn kho”
• 07:10 ngày 10/02/2015
Arsenal và Chelsea đã khuỵu gối trước Tottenham. Liệu Liverpool có chịu chung số phận trước “binh đoàn trẻ” của HLV trẻ Mauricio Pochettino?
    Sau lần xấu hổ vì lỡ chê bai thế hệ vàng 1992 của Man United, liệu BLV nổi tiếng Alan Hansen có tiếp tục phải xin lỗi và thừa nhận câu nói nổi tiếng của ông (Người ta không thể thành công với lũ trẻ) đã lỗi thời, nếu Tottenham giành vé dự Champions League mùa tới? 

    Chuyện đó hãy hạ hồi phân giải, vì từ nay đến cuối mùa vẫn còn khối chuyện hay ở đội bóng nổi tiếng nhiều biến động như Tottenham. 

    Không ít người đặt câu hỏi: nếu “bộ thất kỳ diệu” (magnificent seven, theo cách gọi của chủ tịch Tottenham Daniel Levy) không… thất sủng, liệu Spurs có khả năng nhắm đến mục tiêu cao hơn là chức vô địch Anh? 

    Levy đã tự hào về “7 cầu thủ quốc tế đẳng cấp hàng đầu” (nguyên văn lời ông này) mà Tottenham đem về hồi đầu mùa giải trước, gồm Lamela, Eriksen, Capoue, Soldado, Paulinho, Chiriches, Chadli. Spurs tốn 107 triệu bảng cho mớ hàng hiệu ấy sau khi bất ngờ bán được Gareth Bale với giá kỷ lục thế giới. 


    Chưa bao giờ Tottenham chi tiêu dữ dội như thế. Và cũng gần như chắc chắn sẽ không bao giờ Spurs làm điều tương tự trong tương lai. Tottenham không giàu như M.U. Nếu những canh bạc mang tên Mata, Falcao, Di Maria, Herrera, Fellaini thất bại, đội chủ sân Old Trafford vẫn có thể tiếp tục mạo hiểm với những canh bạc đắt giá khác. 

    Tottenham đã phạm sai lầm lịch sử, và nó sẽ luôn trở thành nỗi ám ảnh của chính họ mỗi khi muốn làm điều gì đó to tát trong tương lai. Nếu muốn thành công ở Premier League, nhất định không thể không có những ngôi sao hàng đầu. Harry Kane đang nổi, nhưng đây chỉ là may mắn tình cờ thay vì là kết quả cho chiến lược đúng đắn của Levy. Hơn nữa, có ai dám chắc Kane, Dier, Bentaleb, Mason, Rose sẽ tiếp tục phát triển và tỏa sáng? 

    Trong đội hình xuất phát của Tottenham ở trận đấu gần nhất (thắng Arsenal 2-1), chỉ Eriksen và Lamela đá chính trong nhóm “bộ thất” kể trên. Xét tổng thể, trừ Eriksen thì 6 thành viên còn lại của “bộ thất” đều là những vụ đầu tư thất bại, trong đó có những vụ cực kỳ đắt giá như Roberto Soldado. Chính vì Soldado (và cả Adebayor) quá tệ nên Kane mới có dịp tỏa sáng. Nếu Soldado, Paulinho, Lamela hay Capoue chơi đúng với phong độ và sự chờ đợi, Tottenham bây giờ đã rất khác, tuy vẫn thật khó đoán sẽ thành - bại ra sao. 

    Vấn đề của Tottenham là không thể thanh lý mớ “hàng tồn kho” đắt tiền mà không chịu lỗ nặng, ít nhất là nửa vốn. Một vấn đề khác là chính những món hàng tồn kho ấy sẽ trở thành “quả bom nổ chậm” cực kỳ nguy hiểm tại White Hart Lane. Soldado sẽ rất khó chịu khi bị dè bỉu là vô dụng với mức phí chuyển nhượng lên đến 30 triệu bảng cùng mức lương 100.000 bảng/tuần. Levy và bộ sậu lãnh đạo Tottenham sẽ bị chê cười vì chưa có đội nào mua cầu thủ tệ như Spurs hồi mùa Hè năm 2013. Còn nữa, nội bộ Tottenham sẽ không một ngày êm ấm khi Soldado phải sắm vai phụ nhìn Kane xông pha trên sân cỏ, tương tự Paulinho và Capoue với Mason và Bentaleb. 

    Tottenham và những gương mặt trẻ đang trở thành hiện tượng thú vị của Premier League, nhưng liệu niềm phấn khích ấy sẽ kéo dài bao lâu với các fan của Spurs? Tuổi trẻ đồng nghĩa với nhiệt huyết và sự bùng nổ, nhưng người trẻ cũng có điểm yếu ở khả năng duy trì sự ổn định. Vậy thì người ta có thể mạnh dạn dự đoán niềm vui của Tottenham sẽ sớm chết yểu khi yếu tố mới mẻ và bất ngờ không còn nữa, và Hansen sẽ lại vỗ ngực bảo: “Tớ là chuyên gia, nói cấm có sai bao giờ!”.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay