Trong trận đấu tối nay với Leicester, chỉ cần lĩnh thêm 1 thẻ vàng nữa Costa sẽ nhận án treo giò 1 trận, đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ đại chiến với M.U. Nếu muốn bảo toàn lực lượng, Conte buộc phải lệnh cho Costa chơi kiềm chế, điều đi ngược với phong cách của anh.
Tuy nhiên, Conte khẳng định ông không lo ngại điều này vì đã có phương án dự phòng hoàn hảo cho Costa: "Chúng tôi biết tình trạng của mình, Costa cũng vậy. Nhưng chúng ta phải nhìn vào hiện tại chứ không phải các khả năng có thể diễn ra. Costa hiểu điều đó và anh ấy sẽ chiến đấu (với Leicester) như mọi trận trước. Hi vọng niềm đam mê đó không dẫn tới 1 thẻ vàng nữa".
"Tôi nghĩ Batshuayi là một cầu thủ trẻ nhưng sở hữu tiềm năng rất lớn. Cậu ấy đã sẵn sàng để đá chính. Mùa này, Batshuayi đã xuất phát 2 trận tại những giải đá cúp và đã chơi khá tốt. Tôi rất hài lòng về điều đó", Conte nói thêm về trường hợp tiền đạo người Bỉ.
Batshuayi đã ghi 3 bàn trong mùa này cho Chelsea. Điều này dù chưa thật sự đúng với kỳ vọng khi Chelsea bỏ ra 33 triệu bảng đem anh về từ Marseille nhưng vẫn là một khởi đầu chấp nhận được với chân sút 23 tuổi ở môi trường mới.