Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
'Băng đảng' Man City là nạn nhân của những 'băng đảng' khác trong bóng đá?
Kỳ Lâm • 19:02 ngày 16/07/2020
Sau khi Tòa án Trọng tài (CAS) tuyên án Man City hoàn toàn "vô tội" trong cáo buộc vi phạm luật Công bằng Tài chính của UEFA, và chỉ phải nộp phạt "chút tiền còm" vì bất hợp tác với UEFA, thì những mũi dùi chỉ trích bắt đầu chĩa và CLB này và HLV Pep Guardiola.

    Tiên phong trong cuộc tấn công này là HLV Jurgen Klopp của Liverpool và HLV Jose Mourinho của Tottenham. Họ chính là đại diện của các CLB giàu có, những tinh hoa đang hoạt động giống như băng đảng tội phạm được bảo kê bằng tiền và quyền lực vậy. 

    Chỉ vài giờ sau khi CAS tuyên bố Man City vẫn được phép tham dự Champions League 2 mùa tới, những đối thủ ghê gớm của CLB này đã lên kế hoạch hành động. Cuộc chiến của Man City vẫn chưa kết thúc bởi họ còn phải đối mặt với một cuộc điều tra của Premier League nhằm vào hoạt động của Man City.

    Phe chống Man City vẫn còn cơ hội để gây áp lực và ảnh hưởng đến các thủ tục tố tụng đó tại Premier League khi 9 CLB hàng đầu Premier League gồm Arsenal, Man United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Leicester, Wolves, Newcastle và Burnley - đã gửi đơn từ khiếu nại cho CAS vào tháng 3 vừa qua để lý giải tại sao Man City cần được loại trừ khỏi bóng đá châu Âu cho dù không cung cấp manh mối chi tiết nào.

    Họ nghĩ rằng Man City đang chơi trò câu giờ nên thực sự nỗ lực để hoàn thành việc kháng cáo. Man City cũng không thể yên ổn khi  tàn dư của Bộ Tám Thù Hận (do Wolves đã rút lui) đó vẫn còn, vẫn tức giận và đang điên cuồng bảo vệ nền bóng đá và sân cỏ của mình hơn bao giờ hết.

    UEFA tiếp tục kháng cáo phán quyết của CAS lên tòa án Thụy Sĩ, nơi họ có thành tích thắng kiện rất ảm đạm nhưng Bộ Tám Thù Hận có thể sẽ kết liên minh với UEFA và các CLB bóng đá tinh hoa của châu Âu trong một nỗ lực loại Man City ra khỏi bóng đá bằng cách khác.

    Thời khắc Man City đón nhận phán quyết của CAS

    Chắc chắn, những nhóm này đã có cuộc nói chuyện về việc tìm kiếm những lời tư vấn pháp lý, về lời giải thích dài dòng của CAS về vụ khiếu kiện này khi nó được công bố trong tuần này, và tìm kiếm những sai sót pháp lý của CAS và Man City để có thể khai thác.

    Có lẽ Bộ Tám Thù Hận sẽ sử dụng dùng công ty luật Russells, pháp nhân đã gửi đơn kiện lên CAS lần trước. Vì vậy, đó chính là giai đoạn một của cuộc kháng chiến. Giai đoạn hai cũng đã đến khi các HLV ngồi trước các máy quay vào thứ Ba vừa qua để tấn công phán quyết của CAS.

    Mikel Arteta đã không nhắn tin - chỉ do mối liên hệ của anh với Man City và Pep Guardiola – nhưng Arsenal chắc chắn là một phần của Bộ Tám, thậm chí có thể là đối tượng có động lực chống Man City lớn nhất. Tuy nhiên, Jurgen Klopp và Jose Mourinho đã làm nhiệm vụ nổ súng.

    "Đây là một ngày tồi tệ cho bóng đá. Đáng xấu hổ. FFP rõ ràng là một thứ tốt đẹp". Đó chính là ngôn từ tấn công mạnh mẽ của Klopp. 

    Còn Mourinho, trớ trêu thay, chính HLV là người được hưởng lợi rất nhiều từ khoản đầu tư vô hạn của ông chủ Roman Abramovich trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ở Chelsea. Bây giờ, ông lại nhiệt thành ủng hộ quy định tài chính khi dẫn dắt đội bóng Tottenham.

    Chelsea đã làm mọi thứ mà Man City sau này bắt chước y hệt để thành công. Họ đã làm mọi thứ để thay đổi các điều luật khiến cho con đường vươn lên đỉnh cao của họ không thể dành cho bất cứ kẻ đi sau nào. Tuy nhiên, gạt bỏ cả yếu tố đó đi, thì bình luận của Mourinho vẫn đầy lỗ hổng.

    Man City đã thắng lợi rực rõ trong sự căm ghét của Bộ Tám

    HLV này lập luận rằng khi Man City bị phạt 9 triệu bảng do họ có tội, vì vậy lệnh cấm của UEFA dành cho Man City không nên được dỡ bỏ. Nhưng thưa ông Mourinho, mọi thứ còn phức tạp hơn thế. Khoản tiền phạt 9 triệu bảng là do Man City từ chối tuân thủ điều tra ban đầu của UEFA và vi phạm lệnh cấm làm sai lệch tài khoản. 

    Nó giống như ai đó bị buộc tội giết người và đã xuất hiện sự chống đội lệnh bắt giữ. Anh ta có thể không bị điều tra ra chứng cứ buộc tội giết người nhưng vẫn bị trừng phạt vì tội chống đối. Tương tự, Man City sẽ không phải nhận bản án giết người, thậm chí, mức tiền phạt của họ đã được giảm 2/3.

    Mourinho đã cố gắng để tấn công nhưng trái tim ông ta cũng biết rằng điều đó là sai và phán quyết của CAS tuy đơn giản nhưng cũng rất thấu tình đạt lý. Nhưng Klopp thì khác. Klopp đã tưởng tượng ra một thế giới nguy hiểm của các siêu giải đấu và siêu CLB, nghiền nát những người không chịu khuất phục bởi sự giàu có.

    "Nếu những người giàu nhất hoặc các quốc gia giàu có có thể làm những gì họ muốn trong bóng đá, thì điều đó có thể khiến môn thể thao này trở nên thực sự khó khăn. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ tự động dẫn đến một thứ siêu giải đấu thế giới với như 10 siêu CLB", Klopp nói.

    Loại giải đấu mà HLV của Liverpool tiếp tục nói đến, trong những cuộc họp bí mật với các thành viên ưu tú khác như Arsenal và Man United, cuối cùng luôn bị phát hiện và đưa tin trên truyền thông. Trong các cuộc họp với các nhà môi giới quyền lực nước ngoài, thường là người Mỹ, họ muốn tạo ra một Champions League khép kín, chỉ bao gồm các thành viên ưu tú.

    Mourinho đã tấn công Man City bởi CLB làm đúng những gì Chelsea của ông trước đây đã làm

    Để minh họa cho sự cạnh tranh trở nên khó khăn, Klopp đưa ra tầm nhìn của bóng đá Đức về quyền sở hữu CLB, một hệ thống đã giúp Bayern Munich trở nên siêu mạnh và giành danh hiệu Bundesliga trong 8 mùa liên tiếp. Không có CLB nào trong lịch sử bóng đá Đức tính từ năm 1903 đến nay đã giành được nhiều hơn 3 Mâm Bạc liên tục, ngoài Bayern.

    Việc rót tiền đầu tư của chủ sở hữu không giết chết sự cạnh tranh trong bóng đá mà nó tạo ra nhiều hơn. Tiền bạc đang bắt đầu rơi vào những gì đang được xây dựng trên sân cỏ. 

    Wolves, CLB đã ký bản kiến nghị gốc cho CAS, được hiểu là không tham gia vào cuộc gọi nhóm hôm thứ Hai vừa qua. Everton và Sheffield United lại luôn ở bên ngoài vấn đề này. Tại sao họ vận động hành lang để bọc các CLB đầy tham vọng trong thảm đỏ, kìm hãm sự phát triển và khiến họ phải chịu sự thương xót của những kẻ săn mồi?

    Một lời nói dối lớn nhất của FFP là các CLB nên phát triển lành mạnh. Tuy nhiên, làm thế nào có thể phát triển lành mạnh nếu một CLB không được ai đó bơm tiền để cạnh tranh, trong khi những cầu thủ giỏi nhất của họ lại bị săn trộm? Leicester vô địch Premier League và mất luôn N'Golo Kante bởi Chelsea mùa Hè đó. Ben Chilwell có khả năng cũng nối gót Kante ở mùa Hè này. 

    Southampton có thể là một đội bóng xuất sắc trong thập kỷ qua, có thể họ chính là một Leicester khác, khi bị Liverpool hút sạch máu mủ. FFP đã giết chết những kẻ thách thức. Quả thật, không có ngành công nghiệp nào lại không cho phép sự bơm vốn để tăng sức cạnh tranh và cải thiện hiệu suất và sản lượng, ngoại trừ bóng đá.

    Nếu các nhà đầu tư Ả Rập Saudi sẽ làm cho Newcastle trở thành một thế lực mới thì điều đó có hại cho bóng đá như thế nào? Chẳng lẽ những NHM của Newcastle không xứng đáng với điều đó? Vậy NHM của Man City có xứng đáng không? Chúng ta đều biết phần lớn trong số 10 siêu CLB mà Klopp đang nói đến, và Man City thậm chí không phải thành viên, bất kể sự giàu có của họ.

    Liverpool, Man United, Arsenal, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern Munich, AC Milan - và không còn nhiều chỗ trống cho người khác. PSG được chấp nhận nhưng có lẽ đó là một ngoại lệ bởi chủ sở hữu của họ là người Qatar, thông qua doanh nghiệp beIN Sports, đơn vị sở hữu giải đấu.

    Klopp lại muốn trật tự bóng đá phải giống như Bundesliga

    Newcastle, Wolves, Tottenham, Everton, Leicester, Leeds, Sunderland, Aston Villa đều không có chỗ ở mâm tiệc này. Và trên thực tế, một hoặc nhiều CLB đang có xu hướng đi theo con đường của Man City. Chính điều đó khiến đội ngũ tinh hoa cảm thấy lo sợ.

    Arsenal đang xếp thứ 9 trên BXH sau trận thắng Liverpool 2-1 ở đêm qua. Man United vẫn nằm ngoài Top 4. Nếu họ không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới, 25 triệu bảng của họ với nhà tài trợ adidas sẽ bị cắt. Chính vì thế, họ có quyền lợi trong việc đập chết Man City hay bất kỳ kẻ thách thức mới nào. 

    Các CLB bóng giàu nhất đang hoạt động như một băng đảng tội phạm là bởi thế. Đó chính là những mặt xấu xa trong bóng đá. 

    XEM THÊM

    Vừa đánh bại Liverpool, Arteta đã đòi bổ sung nhân sự cho Arsenal

    Fan Arsenal bức xúc vì Alexander-Arnold thoát thẻ đỏ sau pha vào bóng ghê rợn với Saka

    Sự kiện nóng trong ngày

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội