Trước tiên, hãy nói đến Alex Chamberlain. Phút 27, ngôi sao người Anh có cơ hội dứt điểm thuận lợi ở cự ly chỉ 7m trước khung thành Barca. Tuy nhiên, cú sút của Chamberlain lại tới đúng chỗ thủ thành Ter Stegen chọn sẵn. Nếu quả bóng đó rơi vào chân của một cầu thủ tấn công có đẳng cấp cao hơn, chắc chắn lưới Barca đã phải rung lên.
Chưa hết, cả Olivier Giroud cũng gây thất vọng. Tiền đạo người Pháp xử lý lóng ngóng và thường xuyên để mất bóng cũng như chuyền sai. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Giroud thấp thảm hại, chỉ vỏn vẹn 51,9%. Ngay cả khi có cơ hội thì cú đánh đầu của anh trong hiệp 2 lại không đủ hiểm hóc để hạ Ter Stegen. Giroud chính là cầu thủ bị các CĐV Arsenal chỉ trích nhiều nhất trên Twitter sau trận.
Cầu thủ tấn công chơi năng nổ nhất của Arsenal là Alexis Sanchez. Nhưng không may cho ngôi sao người Chile là anh đã phải đối mặt với một Dani Alves chơi quá hay tại Emirates. Chính bởi vậy mà những pha đi bóng sở trường của Sanchez bị Alves nhiều lần chặn đứng.
Arsenal chủ động chơi phòng ngự phản công. Họ thực tế cũng tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Nhưng các cầu thủ tấn công lại không biết tận dụng. Bởi thế, Pháo thủ phải trả giá là điều dễ hiểu.
Thực ra, điểm yếu thiếu một chân sút đẳng cấp hàng đầu, thiếu một tiền đạo biết biến cơ hội dù là nhỏ nhất thành bàn, đã là căn bệnh của Arsenal kể từ sau sự ra đi của Van Persie. Giroud vẫn chơi ổn mùa này. Nhưng anh vẫn chỉ là cầu thủ giỏi, chứ không thể là ngôi sao của các trận cầu lớn. Giroud không phải mẫu tiền đạo vào sân rồi ghi bàn quyết định giúp đội nhà thắng lợi, kiểu như Edinson Cavani vừa làm cho PSG trận gặp Chelsea hồi tuần trước.
Chứng kiến những họng súng thẫm nước của Arsenal trước Barca, Wenger có lý khi nói rằng ông vẫn “mơ” về Luis Suarez!
Những thống kê không biết nói dối và nó chỉ ra sự kém hiệu quả của hàng công Arsenal. Bằng chứng là 6 cầu thủ tấn công của Pháo thủ chỉ tung ra được vỏn vẹn 4 cú sút. Trong khi đó, chỉ riêng bộ ba M-S-N đã có cả thảy 13 lần dứt điểm ở trận này. |