Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Arsenal: Chỉ quả cảm sao đủ xưng vương
Quang Hoà • 15:18 ngày 04/01/2017
Arsenal vừa trải qua một trận đấu hú vía trước Bournemouth khi phải nhờ đến pha làm bàn ở phút 90+2 của tiền đạo Olivier Giroud mới gỡ hòa được 3-3. Đúng là Pháo thủ đã thể hiện tinh thần thi đấu quật cường ở trận đấu này, nhưng họ vẫn còn nhiều việc để làm nếu muốn tiếp tục nuôi giấc mơ vô địch.

    Tinh thần đáng ngợi khen

    Việc Arsenal để thua trước 3 bàn mà vẫn có thể ra về với 1 điểm xứng đáng được xem là kỳ tích. Nếu ai đó cho rằng đây là nhiệm vụ không quá khó thì họ cần phải biết, trước trận đấu vừa qua với Bournemouth, Arsenal chưa từng thoát thua khi đã để đối phương dẫn trước 3-0 trong kỷ nguyên Premier League.

    Đáng nói hơn, Arsenal đã chọc thủng lưới Bournemouth 3 lần chỉ trong vỏn vẹn có 20 phút cuối trận. Đó là quãng thời gian các học trò của HLV Arsene Wenger đã tăng tốc và gây sức ép dữ dội lên khung thành Bournemouth. Đừng quên, Arsenal được nghỉ ít hơn Bournemouth một ngày, nghĩa là họ phải cố gắng hơn đối phương rất nhiều nếu muốn tạo ra thế trận vượt trội.

    Sau khi kết thúc trận đấu, người ta thấy tiền đạo Alexis Sanchez của đội khách vùng vằng, cau có và ném cả đôi găng tay của mình xuống sân. Đó là hình ảnh đại diện cho tinh thần thi đấu máu lửa và ngoan cường của Arsenal. Tất nhiên, phẩm chất này rất đáng quý, bởi nếu muốn đăng quang ở một sân chơi khốc liệt như giải Ngoại hạng Anh thì mọi đội bóng đều không được phép buông xuôi dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất.

    Công không bù được thủ

    Không phủ nhận tinh thần thi đấu của Arsenal rất đáng khen, vấn đề là riêng việc họ phải thể hiện phẩm chất trên cũng đã là một nhược điểm. Bournemouth vốn là đối thủ chẳng hề đáng gờm. Đá với đội bóng đã toàn thua trong 4 lần gặp nhau trước đây, vậy mà Arsenal bị đẩy vào tình thế khốn khổ, để phải vất vả rượt đuổi tỷ số đến tận những phút cuối rõ ràng là kết quả rất khó chấp nhận.

    Bellerin đã chơi rất tệ ở trận đấu với Bournemouth
    Bellerin đã chơi rất tệ ở trận đấu với Bournemouth

    HLV Wenger không thể đổ lỗi cho lịch thi đấu khi nói về trận hòa đáng thất vọng của Arsenal. Đừng quên, Chelsea cũng từng phải đá 3 trận trong 6 ngày (từ ngày 11 đến 17 tháng trước), vậy mà họ vẫn giành được những chiến thắng tối thiểu trước West Brom, Sunderland và Crystal Palace.  

    Ở trận đấu vừa rồi với Bournemouth, Arsenal đã khởi đầu rất tệ khi trong suốt cả hiệp 1 không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích. Việc Francis Coquelin phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, trong khi Mohamed Elneny về châu Phi để dự CAN 2017 đã ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh của Arsenal.

    Thiếu những cầu thủ đánh chặn từ xa chất lượng, hàng thủ Arsenal ngay lập tức để lộ ra những sơ hở chết người. Trong tất cả những bàn thua mà Arsenal phải nhận trước Bournemouth, hàng thủ của họ đều mắc lỗi. Đầu tiên, Hector Bellerin dễ dàng để Charlie Daniels vượt qua trước khi cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số ở phút 16.

    Tiếp đó đến lượt Granit Xhaka lóng ngóng đốn ngã Ryan Fraser trong vòng cấm khiến đội khách bị thổi phạt đền, tạo điều kiện để Callum Wilson ghi bàn thắng thứ 2 trên chấm 11m trước Arsenal ở mùa giải năm nay. Sang đến hiệp 2, lại một lần nữa Bellerin bị Fraser biến thành gã hề bên cánh trái trong tình huống Arsenal để thủng lưới lần thứ 3.

    Tóm lại, hàng thủ Arsenal đã mắc quá nhiều sai sót trong ngày Arsenal không có sự phục vụ của cả Coquelin lẫn Elneny. Điểm yếu này khiến Arsenal có trận thứ 3 liên tiếp để mất điểm trên sân khách ở giải Ngoại hạng. Nếu tiếp tục thi đấu sơ hở như vậy, Arsenal khó có thể đeo bám các đối thủ trong cuộc đua tới ngôi vô địch, ngay cả khi họ thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm và không chấp nhận đầu hàng.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay