Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Anfield, mối tình dang dở của Gerrard
14:56 ngày 18/05/2015
Ngày Steven Gerrard chia tay Anfield, Liverpool thua tan tác Crystal Palace 1-3. Không thể tìm ra một hình ảnh đầy đủ giá trị ẩn dụ cho cuộc tình giữa G8 và sân đấu huyền thoại này hơn trận thua muối mặt cuối tuần qua: Nó bắt đầu trong vinh quang và kết thúc đầy nuối tiếc.
    NGỌT NGÀO RỒI CAY ĐẮNG
    Theo tờ Daily Mail, cần phải có sự hợp sức của hơn 10 phóng viên trong và ngoài sân Anfield để lưu lại tất cả những hình ảnh xúc động nhất trong ngày Steven Gerrard có trận đấu cuối trên sân đấu mà cách đây 17 năm, anh chơi trận ra mắt Liverpool (thắng Blackburn 2-0 với 2 bàn của Paul Ince và Michael Owen).

    Bên ngoài sân, những cửa hàng lưu niệm tràn ngập hình ảnh của Gerrard. Đó đều là những món đồ được bán với “số lượng có hạn”. Trong sân, ngoài những hình ảnh đã được phát trên truyền hình như việc Gerrard dắt 3 cô con gái đi giữa những lời tôn vinh vang trời (ồn ào đến mức bé út nhà G8 còn phải bịt tai), dàn CĐV xếp thành dòng chữ S8G trên khán đài, điều mà chúng ta không được biết chính là những bản nhạc hùng tráng được phát suốt buổi lễ tôn vinh G8.

    Liverpool đã cảm ơn Gerrard theo cách đặc biệt nhất

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Chương trình mang tên “Âm thanh của Anfield” đã phát hơn 10 bài hát đầy xúc động, như lời tiễn biệt du dương dành cho đội trưởng vĩ đại của Quỷ đỏ Merseyside. Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi trận đấu bắt đầu. 

    Liverpool thua tan tác Crystal Palace 1-3. Gerrard được tạo cơ hội thi đấu như một tiền vệ tấn công, nhưng ngoại trừ tình huống đặt lòng đưa bóng đi chệch khung thành cả… chục mét, anh không làm được gì thêm. Một cái kết đầy ám ảnh.

    Nó giống như một hình ảnh ẩn dụ tổng kết lại toàn bộ sự nghiệp của Gerrard tại Liverpool: Tràn ngập những giá trị cảm xúc, đong đầy những thời khắc lay động lòng người, nhưng kết thúc như một mối tình dang dở. Đầy nuối tiếc và thất vọng.


    TÌNH ĐẸP LÀ TÌNH DANG DỞ?
    Steven Gerrard, nói như Zinedine Zidane là “mẫu cầu thủ không thu hút sự chú ý như Messi hay Ronaldo, nhưng toàn diện nhất thế giới”. Với đẳng cấp, Gerrard hoàn toàn xứng đáng được đi một lộ trình vĩ đại, theo cách của một cầu thủ vĩ đại.

    Đáng tiếc, con đường mà G8 đã đi qua đúng là không thiếu bất kỳ gia vị cảm xúc nào, ngoại trừ cảm giác được nâng cao chức vô địch Premier League. Gerrard đã có chức vô địch Champions League, sau một trận đấu sẽ mãi có tên trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất của giải đấu này.

    Nhưng việc thiếu chức vô địch Premier League giống hệt như đêm chia tay Anfield vừa qua: Dù đứng ở bất kỳ góc độ nào, trong bất kỳ thời khắc nào cũng thấy sự nuối tiếc ánh lên trong mắt Gerrard - một khuôn mặt vốn đã khắc khổ hơn người bình thường. 

    Gerrard đã gắn bó trọn vẹn thời kỳ đỉnh cao với Liverpool, nhưng cuộc chia tay của anh sẽ mãi mãi bao giờ trọn nghĩa vẹn tình, dù người ta có cố gắng khiến nó trở nên xúc động đến nhường nào.  

    Nhưng thôi, đứng ở góc độ tình cảm mà nói, chính việc thiếu chức vô địch Premier League cùng Liverpool lại là chất xúc tác nhắc Gerrard mãi mãi lưu giữ nguyên vẹn hình ảnh Quỷ đỏ Merseyside trong trái tim. Anh sẽ nhớ về Liverpool trong sự khắc khoải. Anh sẽ mãi mãi cảm thấy nuối tiếc khi nói lời chia tay The Kop.

    Nước mắt Gerrard & những khoảnh khắc "nổi da gà" trong bóng đá

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    5.643 ngày, 254 trận, 1 cuộc tình
    Ngày Steven Gerrard chơi trận đấu cuối tại Anfield trên cương vị cầu thủ Liverpool đồng thời đánh dấu cột mốc 5.643 ngày kể từ lần đầu tiên G8 đặt chân lên thảm cỏ Anfield (chính xác là kể từ 29/11/1998, trong trận đấu giữa Liverpool và Blackburn). Kể từ lần ra mắt đó, Gerrard đã thi đấu tổng cộng 253 trận trên sân Anfield và chấm dứt cuộc tình với sân đấu này ở trận đấu thứ 254.
    Thạch Long • 14:56 ngày 18/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay