Giải thể thao điện tử ePL Invitational là một sáng kiến của những cầu thủ Premier League nhằm gây quỹ cho dịch vụ y tế cộng đồng NHS trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Đây là nơi để các ngôi sao Premier League thể hiện kỹ năng đá bóng bằng... tay thông qua trò chơi FIFA.
Sau một tuần thi đấu miệt mài, giải đấu cuối cùng cũng đi đến trận chung kết. Ở vòng bán kết, Alexander-Arnold đánh bại Sterling với tỷ số sát nút 3-2 để tiến vào trận đấu cuối cùng. Đối thủ của hậu vệ Liverpool là Diogo Jota của Wolves sau khi anh này vượt qua đại diện của Burnley, Dwight McNeil với tỷ số 4-1.
Trong trận chung kết, Alexander-Arnold và Jota lần lượt sử dụng các đội bóng chủ quản của mình xuất chiến. Alexander-Arnold giành lợi thế rất lớn khi mở tỷ số trong hiệp 1 với bàn thắng từ cú đánh đầu của Georginio Wijnaldum.
Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Jota bừng tỉnh và tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục. Jota "thật" điều khiển Jota "điện tử" kiến tạo cho Adama Traore ghi bàn gỡ hòa 1-1. Càng về cuối trận, không khí trận đấu càng trở nên căng thẳng với bên trội hơn là Wolves. Đến phút 67, Jota ghi được bàn thắng quyết định với người lập công là Raul Jimenez.
XEM THÊM
De Bruyne, Henderson hay Van Dijk xứng đáng hay nhất Premier League mùa này?
Aubameyang: Viết tiếp truyền thống bán người giỏi nhất của Arsenal
Tại sao Premier League không nên lấy điểm trung bình để quyết định thứ hạng?