Năm 2009, Adebayor chia tay Arsenal chuyển sang đầu quân cho Man City. Tuy nhiên, cũng kể từ đây, tình yêu anh dành cho Arsenal bỗng hóa hận thù vì sự trở mặt của Wenger. Theo lời chân sút người Togo, "Giáo sư" đã ép anh ra đi sau những lời giả dối.
"Mourinho là một trong những HLV trung thực nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp. Điều này thật điên rồ bởi hầu hết các HLV đều là hạng giả dối. Arsene Wenger là một ví dụ. Khi tôi gặp Wenger trong phòng, ông ta nói rằng tôi phải rời Arsenal vì không còn tương lai. Do đó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập Man City.
Adebayor ăn mừng điên dại khi xé lưới Arsenal
Tôi rất vui khi được tới Man xanh. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau khi tôi đến Man City, tôi thấy Wenger phát biểu trước giới truyền thông ở London rằng, sở dĩ tôi muốn ra đi bởi tham khoản tiền lớn, và kể từ đây, tôi trở nên căm ghét Arsenal", Adebayor chia sẻ.
Ngoài việc đầu quân cho Man City, Adebayor còn như cái gai trong mắt người hâm mộ Arsenal, sau màn ăn mừng điên dại khi giúp The Citizens xé lưới Pháo thủ ngay ở trận đầu tiên ra mắt đội bóng mới tại Ngoại hạng Anh.
Đề cập tới câu chuyện năm xưa, tiền đạo 33 tuổi thổ lộ: "Điều gì xảy đến trong đầu tôi ư? Nó là cảm xúc như một tù nhân được phóng thích vậy. Bạn mua tôi với giá 3 triệu bảng, tôi vẫn còn 5 năm hợp đồng, nhưng bạn đem bán tôi lấy hơn 20 triệu bảng, đồng thời vu oan cho tôi ra đi vì tham tiền và sỉ nhục tôi. Bạn có thể sỉ nhục tôi cũng chẳng sao, nhưng không thể chấp nhận khi bạn nói bố tôi là một 'kẻ tắm voi'".