Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh

6 điều rút ra từ chiến thắng 2-0 của M.U trước Crystal Palace

08:54 ngày 23/02/2014
M.U đã có chiến thắng quan trọng để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League. Dưới đây là những điều đáng chú ý khi nhìn lại trận đấu này.
    * Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ LIVE


    Moyes đã sẵn sàng thay đổi



    Sau trận hòa 2-2 với Fulhamm, HLV David Moyes đã đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi sẽ giữ nguyên phong cách thi đấu như hiện tại vì tôi biết mình đang đi đúng hướng. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đều phù hợp với các cầu thủ và kết quả thi đấu sẽ thay đổi". Tuy vậy, sơ đồ xuất phát của M.U ngày hôm qua đã có sự thay đổi. Chiến lược gia người Scotland bố trí Michael Carrick và Marouane Fellaini đá cặp tiền vệ trung tâm, Adnan Januzaj, Wayne Rooney và Juan Mata là các tiền vệ tấn công. Ít nhất thì đây cũng là một thay đổi của Moyes về sơ đồ chiến thuật.

    Fellaini thi đấu hiệu quả



    Trước trận đấu đêm qua, Fellaini mới chỉ có 4 trận đá chính ở Premier League trong mùa giải năm nay. Vì thế, tiền vệ người Bỉ đã khiến nhiều cổ động viên của M.U cảm thấy thất vọng.

    Tuy nhiên, trong cuộc đọ sức với Crystal Palace vừa qua, Fellaini đã đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 92% và thu hồi bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Fellaini cũng là cầu thủ cắt bóng và thắng trong các pha không chiến nhiều nhất bên phía M.U.

    Evra vẫn còn có thể cống hiến cho M.U



    Patrice Evra đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Hậu vệ người Pháp đã đem về cho M.U quả penalty (Robin van Persie thực hiện thành công) và là người chuyền bóng cho Rooney ấn định chiến thắng 2-0. Rõ ràng, trong bối cảnh M.U cần có những bàn thắng để giành số điểm tối đa trong từng trận đấu, HLV Moyes sẽ phải hi vọng Evra tiếp tục thể hiện phong độ tương tự.

    Rooney đang chứng tỏ giá trị




    Ngay sau ngày ký hợp đồng mới với mức lương 300.000 bảng/tuần, Rooney đã ghi bàn như để tri ân niềm tin của ban lãnh đạo M.U, đồng thời khẳng định anh xứng đáng với mức đãi ngộ như vậy.

    Rooney hiện đã ghi 19 bàn trong 20 trận đá chính cho M.U ở mùa giải năm nay. Đó là một thành tích thi đấu rất ấn tượng.

    Van Persie vẫn rất quan trọng



    Robin van Persie bị cho là đang cảm thấy không thoải mái ở M.U như ở ĐT Hà Lan. Tuy nhiên, chân sút 31 tuổi này đã ghi 8 bàn trong 10 trận gần nhất cho "Quỷ đỏ". Điều đó cho thấy Van Persie vẫn là cầu thủ quan trọng với M.U trên hành trình tìm về top 4.

    Cổ động viên của Crystal Palace ứng xử không đẹp



    Mỗi khi Rooney thực hiện các quả phạt góc, tiền đạo của M.U đều bị các CĐV của đội chủ nhà la ó, chửi rủa. Không những vậy, nhiều người còn ném những đồng xu về phía Rooney bất chấp nỗ lực ngăn cản của những nhân viên an ninh.
    Chi Nguyễn • 08:54 ngày 23/02/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 11:43 ngày 23/02/2014

      Các bạn am hiểu bóng đá ơi. Đừng quên MU vừa mới thay thuyền trưởng nhé, một vị trí tối quan trọng trong một đội bóng, mỗi chiến thắng bây giờ của MU dù là trước đội hạng 2 hay hạng bét, hay trước một đội hùng mạnh cũng là một niềm vui rất lớn đối MUfan ( còn đối với MU anti-fan là sự tức tối) và cũng rất quan trọng trong cách định hình lối chơi của MU trong kỷ nguyên mới. Barca cũng từng có thời ngụp chìm trong bể phong độ, Real cũng có thời thua Kiev tới 1-4. Hãy vững tin và hy vọng...

    • 10:39 ngày 23/02/2014

      Chả phải Mu luôn tạo ra phép lạ hay sao ! Nhớ Mu sau thảm họa Munich chứ ? :))

    • 13:51 ngày 23/02/2014

      Hum qua xem MU đá mà buồn ngủ , tí ngã bên đống lửa . Hum qua Mata , Fellani , Evra đá hay còn lối chơi toàn MU vẫn k có gì sáng sủa nhưng tỉ số làm hài lòng MU Fan.Tệ nhất có lẽ Januzai ham đi bóng và toàn bị mất bóng. Dù vẫn phập phù , vẫn lối chơi thiếu lửa, 1 mùa bóng trắng tay toàn diện ... nhưng biết làm sao được khi đã yêu clb này, vẫn xem và cỗ vủ khi clb đá 22h,0h30,1h hay 2h45... dù cũng bao lần thề k xem MU đá .yêu là khổ thế đấy!

    • 10:10 ngày 23/02/2014

      Và cuối cùng là điều quan trọng nhất mà t/g đã quên mất là crystal palace quá yếu so với MU việc thắng vất vả 2-0 chẳng có gì ghê gớm nó chỉ mang lại cho cầu thủ MU chút tinh thần trước trân chiến CL mà thôi ,trong trận này MU vẫn vậy đá rối như tơ bàn thắng chỉ đến từ chấm 11m và khi đó cái gì đến tự nó sẻ đến thôi ,MU năm nay coi như bỏ PL luôn rồi chỉ có phép lạ mới giúp MU vào top 4 .

      • 02:08 ngày 24/02/2014

        Hay nhìn lại Chelsea mùa 2011/2012 thì coi. Họ cũng đá bét bát tới nỗi suýt bị loại khoải Champion League khi thua 1-3 ở lượt đi trên sân Napoli và Mourinho đệ nhị bị sa thải, nhưng cuối cùng họ vô địch C1. Họ lại cán đích vị trí thứ 5 ở giải ngoại hạng khi mà sau 26 vòng điểm số của họ còn tệ hơn MU chừ.

    • 12:26 ngày 23/02/2014

      vâng,có 1 fan MU bạn của tôi đã nói dù có thay huấn luyện viên nào đi nữa arsenal vẫn không cùng đẳng cấp với MU,

    • 11:22 ngày 23/02/2014

      Thì sao chứ! Thắg thì t/g nói thắg chứ có thêm thắt gì đâu mà các bạn lại nói nổ với chả ghê gớm! K lẽ thắg mà lại viết là tệ hại và yếu kém! Mắc cười!

    • 10:16 ngày 23/02/2014

      lại nổ, thắng đội hạng 2 mà cứ như thắng Barca vậy

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay