M.U cần làn gió mới
Thất bại 0-1 trên sân Liverpool cho thấy, M.U đang thiếu một nhân tố gây đột biến. Trong ngày Rooney vắng mặt vì chấn thương, Van Persie “tàng hình” còn Welbeck và Cleverley gây thất vọng, nhà đương kim vô địch đã mất đi sự sắc sảo, sức sáng tạo và khả năng xuyên phá. Rõ ràng, Quỷ đỏ vẫn cần thêm một tiền vệ có thể tạo nên sự khác biệt.
Spurs mua lắm vẫn thua
Tottenham đã tiêu sạch khoản tiền thu về từ vụ bán Gareth Bale cho Real Madrid, nhưng sự đầu tư của họ quá thiên về hàng công. Spurs chỉ đem về 2 cầu thủ phòng ngự là trung vệ Chiriches và tiền vệ Capoue. Và sau khi Capoue chấn thương ở trận thua Arsenal 0-1, Tottenham gần như hết sạch tiền vệ phòng ngự khi đã đẩy đi Parker, Huddlestone và cho mượn Livermore.
Newcastle không mua vẫn khỏe
Newcastle vẫn đang sống khỏe dù chỉ mượn được tiền đạo Remy từ QPR. Với 1 trận thắng và 1 trận hòa sau 3 vòng, đội bóng vùng Đông-Bắc nước Anh đang đứng ở lưng chừng BXH. Nguyên nhân thành công của họ là sự trở lại đồng loạt của Ben Arfa (ảnh) và Coloccini. Chưa kể những Krul và Santon vẫn đang duy trì được phong độ ổn định.
“Hiện tượng” Stoke
Stoke vốn là một đối thủ cực kỳ khó chịu. Nhưng với sự ra đi của HLV Tony Pulis, họ đã vứt bỏ hình ảnh xù xì để chơi cởi mở hơn với ông thầy mới Mark Hughes. Bằng chứng cho sự thay đổi ấy là sự ra đi của những hậu vệ Upson, Whitehead, Delap. Và vị trí thứ 5 hiện tại là sự tưởng thưởng cho sự cống hiến của đội chủ sân Britannia.
“Ngựa ô” West Brom dừng vó
West Brom kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 8, thành tích tốt nhất trong lịch sử. Sau trận thắng Sunderland 4-2 trước ngày 24/11/2012, họ thậm chí còn leo lên tận thứ 3. Nhưng sự keo kiệt trên thị trường chuyển nhượng (không chi đồng nào mua cầu thủ) đã khiến West Brom trả giá. Sau thất bại 0-2 trong trận tiếp Swansea, “ngựa ô” mùa trước hiện xếp bét bảng.