Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
14 tân binh không chịu hòa nhập: 181 triệu bảng sắp thành... giấy lộn
THẠCH LONG • 09:03 ngày 11/11/2014
918 triệu bảng đã được 20 CLB Premier League ném vào thị trường chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Nhưng một thực trạng đau lòng đang xảy ra: Có tới 14 tân binh “hàng hiệu”, ngốn tổng cộng 181,5 triệu bảng đang đóng vai những bóng ma trên sân cỏ.
    NHỮNG ĐỒNG TIỀN KHÔNG THỂ GIẢI NGÂN
    Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Lique 1), Premier League một lần nữa cho thấy sự chịu chơi khi chi ra gần 1 tỷ bảng ở Hè 2014 để gần như trang hoàng lại toàn bộ giải đấu bằng các tân binh (trong khi giải đấu mua sắm nhiều thứ nhì là La Liga chỉ tiêu 433 triệu bảng). Bỏ ra số tiền nhiều gấp đôi các giải đấu khác, nghiễm nhiên sự kỳ vọng của người Anh về các tân binh cũng lớn gấp đôi, gấp ba.

    Đáng tiếc, đời không như mơ. Premier League 2014/15 đã sắp đi hết giai đoạn lượt đi, nhưng vẫn có tới 14 tân binh, tương đương với số tiền 181,5 triệu bảng mãi không chịu hòa nhập. 181 triệu bảng không thể “giải ngân”, con số đặt trong bất kỳ thước đo nào cũng là cả một sự lãng phí khủng khiếp.

    Với những CĐV tò mò về danh tính của nhóm này, thực tế thì cũng chẳng có gì bí mật. Họ là: Balotelli (Liverpool), Ideye Brown (West Brom), Siem de Jong (Newcastle), Falcao (Man United), Ben Davies (Tottenham), Emre Can (Liverpool), Shane Long (Southampton), Bojan Krkic (Stoke), Snodgrass (Hull), Filipe Luis (Chelsea), Mangala (Man City), Fryers (Crystal Palace), Rickie Lambert (Liverpool) và Loic Remy (Chelsea).


    Tính đến trước vòng 10 Premier League, 14 cầu thủ này đã được tạo điều kiện đá chính tổng cộng 34 trận, nhưng đóng góp của họ thật kinh hoàng: 2 bàn thắng, 0 kiến tạo và 1 lần… đá phản lưới nhà. Sau vòng đấu cuối tuần qua, Can và Shane Long rốt cuộc đã lần lượt ghi bàn cho Liverpool và Southampton, nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ để xoa dịu nỗi thất vọng trước viễn cảnh 181 triệu bảng sắp biến thành giấy lộn.

    Trong những kẻ nhập gia mà mãi không chịu tùy tục này nổi bật lên những 2 tên đặc biệt gây thất vọng: Mario Balotelli và Falcao. Họ được mang về để nâng cấp hàng công của 2 ông lớn Man United và Liverpool, nhưng cả 2 đều đang làm điều ngược lại: Kéo tụt nó xuống.

    VÌ SAO NÊN NỖI?
    Đã gọi là tân binh dĩ nhiên phải ẩn chứa rủi ro, và thực tế thì bất kỳ giải đấu nào, CLB mua sắm thông minh ra sao, dĩ nhiên vẫn không thể tránh khỏi những quả bom xịt. Tuy nhiên, Premier League lại đang để hiện tượng này tràn lan ở mức độ đáng báo động, khiến người ta bắt buộc phải đặt câu hỏi: Bản chất của sự lãng phí này là gì?

    Dù cố gắng trốn tránh, nhưng những CLB đang rước về “của nợ” đều phải đối diện với sự thật: Năng lực mua sắm của họ rất có vấn đề do yếu tố kinh nghiệm. Đơn cử như trường hợp của Liverpool - đội bóng đang mua sắm thất bại nhất Premier League mùa này. Có thể nhận thấy rõ vấn đề của The Kop nằm ở khâu kinh nghiệm.


    Bán đi Luis Suarez và mua tràn lan một nhóm cầu thủ thực tế không có đẳng cấp tương đương với Suarez khiến cho việc vận hành lối chơi của Liverpool gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Từ hình mẫu đội bóng một người, họ phải chuyển sang thi đấu như một tập thể và Brendan Rodgers dĩ nhiên bối rối trong việc lắp ghép một dàn tân binh thành khối thống nhất. Mario Balotelli gây thất vọng thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng dưới góc nhìn của cựu danh thủ Paul Scholes, bản thân HLV Rodgers cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Họ mua về những tân binh, nhưng không xây dựng lối chơi để phục vụ tân binh đó.

    Man City thì càng thê thảm hơn. Một đội hình đang trên đà suy yếu, lắp ghép với những tân binh được đưa về trong bối cảnh Man xanh bị hạn chế mua sắm vì vi phạm luật Công bằng tài chính. Thành công là điều không tưởng.

    14 TÂN BINH GÂY THẤT VỌNG NHƯ THẾ NÀO?

    5 BẢN HỢP ĐỒNG LÃNG PHÍ NHẤT PREMIER LEAGUE MÙA NÀY
    MARIO BALOTELLI (Liverpool)
    0 bàn thắng, 0 kiến tạo
    16 triệu bảng


    Được mang về Liverpool để kế thừa “chất điên” của Suarez, nhưng Balotelli lại trình làng một diện mạo hiền lành đáng kinh ngạc. Anh hiền trước khung thành đối phương, hiền cả trong những pha xử lý bóng. Nếu HLV Rodgers vẫn để Super Mario đá quá thấp, đây có thể sẽ là bản hợp đồng gây thất vọng nhất mùa này.

    ELIAQUIM MANGALA (Man City)
    0 bàn thắng, 1 kiến tạo
    31,8 triệu bảng


    Là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Man City, Mangala dĩ nhiên được kỳ vọng sẽ đưa khả năng phòng ngự của Man xanh lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, cựu hậu vệ của Porto đang làm điều ngược lại. Vụng về, phán đoán kém, không đánh chặn được, không phát động được, Mangala đích thực là một quả “bom xịt” đúng nghĩa.

    RADAMEL FALCAO (Man United)
    1 bàn thắng, 2 kiến tạo
    6 triệu bảng (phí cho mượn)


    Với chỉ vỏn vẹn 1 lần “nổ súng” sau 250 phút thi đấu tại Premier League mùa này, Falcao cũng là một trong những bản hợp đồng lỗ vốn của Man United, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Nghiêm trọng hơn, có vẻ như chân sút người Colombia đang gặp những vấn đề rất khó lý giải về mặt thể lực khi anh chưa đá đủ 90 phút bất kỳ trận nào từ đầu giải.

    LAZAR MARKOVIC (Liverpool)
    0 bàn thắng, 0 kiến tạo
    20 triệu bảng


    4 trận đấu, 0 bàn thắng, 0 kiến tạo, không ấn tượng, Markovic dù ngốn của Liverpool tới 20 triệu bảng, nhưng giá trị của anh bây giờ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không những phong độ kém, Markovic còn đem cả vận đen tới cho Liverpool khi đá 3 trận tại Champions League thì The Kop thua cả 3. Trận đấu đầu tiên của Markovic cho Liverpool cũng là một trận thua (1-3 trên sân Man City tại vòng 2 Premier League).

    MARCOS ROJO (Man United)
    0 bàn thắng, 0 kiến tạo
    16 triệu bảng


    Là tâm điểm của những sai lầm nơi hàng thủ Man United thời gian qua, không thể tin được Marcos Rojo từng được hy vọng sẽ tăng thêm chất bê tông cho tuyến phòng ngự xập xệ của Quỷ đỏ. Nên nhớ, để có được sự phục vụ của Rojo, Man United ngoài việc chi ra 16 triệu bảng còn phải cho Sporting mượn Nani. Rojo hiện tại thuộc dạng bỏ thì thương, vương thì tội. Để anh có mặt trên sân là tăng thêm yếu tố rủi ro rõ rệt.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay