Khi HLV Louis van Gaal được bổ nhiệm dẫn dắt Man United, tiền đạo người Hà Lan được chờ đợi sẽ là mắt xích quan trọng nhất ở đội bóng áo đỏ. Nhưng những tháng gần đây, cả Van Persie và Man United đều không còn là chính mình. Chân sút số 1 của Old Trafford mùa trước giờ tỏ ra quá chậm chạp, không chịu lùi lại và vô hại trong những tình huống phản công. Anh sẽ cần một đội bóng mới hợp hơn với tuổi tác và thể lực của mình, như Juventus chẳng hạn.
Đánh giá: Ra đi
David De Gea
Tuyển thủ TBN là nguyên nhân chính giúp Manchester United có thành tích phòng ngự tốt nhất ở Premier League, dù các hậu vệ đối tác của anh thay đổi gần như mỗi tuần. De Gea đã có 2 màn trình diễn đẳng cấp thế giới mùa này, trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool ở Old Trafford và 2-1 trước Arsenal ở Emirates. Real Madrid chắc chắn sẽ theo đuổi De Gea, và Man United phải cho thấy quyết tâm trong việc giữ lại cầu thủ quan trọng nhất của họ.
Đánh giá: Ở lại
Phil Jones
Trước khi Van Gaal tới, Jones từng đá tiền vệ trụ, trung vệ và hậu vệ phải ở Man United, nhưng với HLV người Hà Lan, anh đã ổn định hơn ở vị trí trung vệ. Jones còn phải cải thiện khả năng chuyền bóng, nhưng kỷ luật chiến thuật và thể lực của anh vẫn rất cần thiết cho Quỷ đỏ. Ở tuổi 23, anh cũng còn tiến bộ hơn và sẽ là một lựa chọn hữu ích cho Man United trong cả hiện tại và tương lai.
Đánh giá: Ở lại
Jones vẫn rất hữu dụng với Quỷ đỏ
Evans là cầu thủ đội 1 của Man United trong mùa vô địch gần nhất 2012/13, nhưng phong độ của anh mùa này rất thất thường. Tuyển thủ Bắc Ireland đã không còn sự tự tin như trước kia và các sai lầm phòng ngự của anh xuất hiện ngày càng nhiều. Ở tuổi 27, anh đang sa sút thay vì đạt tới đỉnh cao.
Đánh giá: Ra đi
Chris Smalling
Khi Smalling bị đuổi khỏi sân vì 2 thẻ vàng ở trận derby Manchester, anh tưởng như không còn tương lai tại Old Trafford, nhưng dần dần, phong độ của tuyển thủ Anh đã được cải thiện. 2 vấn đề còn lại của Smalling là những chấn thương và những phẩm chất khiêm tốn của anh.
Đánh giá: Ra đi
Rafael da Silva
Rafael là một trường hợp khó hiểu ở Old Trafford. Vài năm trước, có lúc anh tưởng như sẽ trở thành hậu vệ phải hay nhất ở Premier League. Nhưng giờ anh đã trở thành kẻ thất sủng cả ở CLB và ĐTQG. Rafael thậm chí mất suất đá chính ở Man United vào tay Paddy McNair. Giống như anh trai sinh đôi của mình Fabio, anh có lẽ nên ra đi để tìm kiếm cơ hội mới ở tuổi 24.
Đánh giá: Ra đi
Rafael mãi không thể trưởng thành
Young, ở tuổi 29, đã có một sự nghiệp nhiều thăng trầm ở Man United. Anh tới từ Aston Villa khi đang là một trong những tiền vệ cánh đa năng và hiệu quả nhất của Premier League. Anh đã ghi những bàn quan trọng cho đội bóng mới ở mùa đầu tiên, nhưng sau đó sự tự tin, phong độ và hiệu suất của Young bắt đầu sa sút. Giờ anh đang tìm lại mình ở vị trí chạy cánh trong sơ đồ 3-5-2. Không phải là giải pháp tối ưu, nhưng Young sẽ còn có ích cho Man United.
Đánh giá: Ở lại
Anders Lindegaard
Lindegaard dưới một đẳng cấp so với De Gea ở vị trí thủ môn và sự có mặt của Victor Valdes đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân cho thủ thành người Đan Mạch càng trở nên hiếm hoi. Ở tuổi 30, anh có thể muốn ra đi tìm kiếm những thách thức mới, còn ở lại Old Trafford, anh sẽ vĩnh viễn chỉ là thủ mốn thứ 3.
Đánh giá: Ra đi
Lindegaard không có cơ hội bắt chính vì phong độ xuất sắc và ổn định của De Gea
Tiền vệ này từng được kỳ vọng trở thành một Paul Scholes mới, và trong khi nhận xét đó là thái quá, tuyển thủ U21 Anh thật sự có tài. Tuy nhiên, anh đã không gây được ấn tượng với Van Gaal. Trở lại Leicester City theo dạng cho mượn, Powell đang gặp rắc rối vì thái độ trong tập luyện của anh. HLV Nigel Pearson đánh giá anh rất cao, nhưng Powell vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều.
Đánh giá: Ra đi
Javier Hernandez
Hernandez là chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử ĐT Mexico với 38 bàn trong 70 trận, nhưng trong mắt Van Gaal, anh thậm chí không đáng được ngồi dự bị ở Manchester United. Giờ thì anh đang ngồi dự bị ở Real Madrid mà cũng chẳng vui vẻ gì. Ở tuổi 26, Hernandez cần một cơ hội mới hoàn toàn.
Đánh giá: Ra đi