Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
1 ngày trước đại chiến Chelsea - Liverpool: Trận chung kết vì top 4
Thạch Long • 07:12 ngày 05/05/2018
Cánh cửa vào Top 4 tưởng như khép chặt trước mặt Chelsea thì giờ đây lại mở ra một khe nhỏ. Ở bên kia chiến tuyến, mùa bóng rực rỡ của Liverpool hoàn toàn có thể đột ngột ngả sang gam màu tối nếu họ thua Chelsea và thua tiếp Real ở trận chung kết Champions League vào ngày 27/5 tới.
    Trận đại chiến cuối cùng
    Tối mai, trận đại chiến cuối cùng của Premier League 2017/18 giữa Chelsea và Liverpool sẽ diễn ra. Mới 1 tháng trước, khi cách biệt giữa The Blues và The Kop là 10 điểm xa vời vợi, không nhiều người kỳ vọng cuộc chiến tại Stamford Bridge còn ý nghĩa. Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi chóng mặt chỉ trong 4 trận đấu gần nhất.

    Trong khi Chelsea kiếm được 10 trong 12 điểm tuyệt đối ở 4 trận gần nhất thì Liverpool bị đội bét bảng West Brom cầm hòa 2-2 hôm 21/4, rồi hòa tiếp đội áp chót Stoke 0-0 mới đây. Liên tục mất điểm một cách ngớ ngẩn, Liverpool đã tự đẩy bản thân vào tình thế tréo ngoe hôm nay: Chỉ hơn Chelsea 6 điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

    Kịch bản đẹp nhất với The Blues sẽ thế này: Họ đánh bại Liverpool tại Stamford Bridge tối mai, rồi thắng tiếp Huddersfield trong trận đấu bù ngày 10/5 tới. Khi đó, Chelsea sẽ bằng điểm Liverpool. Cho dù nhiều khả năng Chelsea vẫn sẽ xếp dưới Liverpool trên BXH do kém khá xa đối thủ về chỉ số phụ, nhưng chí ít thì The Blues cũng sẽ buộc The Kop phải thi đấu trong áp lực lớn ở trận đấu cuối gặp Brighton.

    Với những CĐV đã theo dõi Liverpool lâu năm thì chuyện The Kop trượt ngã vào thời khắc quan trọng không phải hiếm gặp. Ví dụ gần và liên quan trực tiếp nhất với cái tên Chelsea chính là Premier League 2013/14. Năm đó, Liverpool đón tiếp The Blues trên sân nhà ở vòng 35 với hành trang là 11 chiến thắng liên tiếp, ghi trung bình tới 3,4 bàn/trận ở quãng thời gian thăng hoa này. Trong khi đó, Chelsea chẳng còn mục tiêu phấn đấu gì ở Premier League.

    Tuy nhiên, cú trượt chân đi vào lịch sử của Steven Gerrard đã biếu Chelsea 1 bàn thắng, dẫn tới thất bại chung cuộc 0-2 của The Kop. Trận thua đó khiến Liverpool bị Man City truất ngôi số 1. Thế rồi ngay ở trận kế tiếp, Liverpool tiếp tục bị Crystal Palace cầm hòa 3-3 đầy ngớ ngẩn dù đã dẫn trước tới 3-0 đến tận phút 79. Lữ đoàn đỏ từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chỉ sau 2 trận đấu kém cỏi một cách khó hiểu.


    Đừng xây 3 năm phá 1 giờ nhé, Liverpool!
    Nhắc lại mùa bóng 2013/14 để thấy có những công trình được xây dựng 3 năm nhưng phá thì chỉ cần một giờ là đủ. Mùa bóng tưởng như đã là thảm họa của Chelsea bỗng dưng có quyền hy vọng vào một cái kết có hậu nếu toàn thắng cả 3 trận cuối mùa và chờ đợi sự bất ổn hại Liverpool thêm một lần nữa. Nếu The Blues lách qua khe cửa hẹp vào Top 4 Premier League, và thắng nốt Man United trong trận chung kết FA Cup vào 19/5 tới, họ có thể nở một nụ cười sau khi mùa bóng này khép lại.

    Trong khi đó, nếu Liverpool thua Chelsea vào tối mai rồi tiếp tục gặp “tai nạn” trước Brighton ở vòng đấu cuối và mất Top 4, thất bại cay đắng ấy có thể ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới tâm lý của thầy trò Juergen Klopp trước thềm trận chung kết Champions League với Real Madrid. The Kop khi đó vốn đã ở thế “cửa dưới”, lại càng ít cơ hội tạo nên bất ngờ trước đội bóng toàn thắng 100% số trận chung kết Champions League đã góp mặt. Khi đó, mùa bóng tưởng như rất rực rỡ với The Kop sẽ chuyển đột ngột sang gam màu tối.

    Tất nhiên, để kịch bản này diễn ra không dễ. Liverpool về cơ bản vẫn nắm đằng chuôi trong cuộc chiến Top 4 với Chelsea và hy vọng, sẽ không có tai nạn nào xảy ra trong hành trình chuẩn bị hành trang cho chung kết Champions League.

    Chelsea lập kỷ lục buồn nếu lỡ Top 4
    Nếu Chelsea không thể kết thúc mùa bóng này trong Top 4 thì đây sẽ là lần đầu tiên trong kỷ nguyên của Roman Abramovich, The Blues văng khỏi Top 4 tới 2 lần trong 3 mùa Premier League. The Blues chỉ về đích ở vị trí thứ 10 tại Premier League 2015/16. 

    Liverpool át vía Chelsea
    Chelsea không thắng nổi Liverpool trận nào trong 6 lần đụng độ gần nhất. Khá bất ngờ khi biết, đây chính là chuỗi không thắng dài nhất trong lịch sử Premier League của The Blues trước The Kop. Còn nếu tính cả chiều dài lịch sử bóng đá Anh, đây là thời gian chờ đợi chiến thắng dài thứ nhì của Chelsea trước Liverpool. Dài nhất là 10 trận đấu, từ năm 1985 đến 1990.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay