Như thường lệ, Maradona xuất hiện trên khán đài để cổ vũ tinh thần các cầu thủ Argentina thi đấu với Croatia. Trước khi trận đấu diễn ra, Maradona đã khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Nizhny Novgorod cùng sự góp mặt của hàng vạn CĐV Argentina. "Cậu bé vàng" giơ chiếc áo có dòng chữ "Te Quiero Pero Soy Un Bardo" (Tôi yêu bạn nhưng tôi là một thi sĩ).
Tiếp theo, Maradona giương cao chiếc áo Messi như một thông điệp để ủng hộ tinh thần của niềm hy vọng số một Argentina. Huyền thoại Argentina đã "quẩy" và quay chiếc áo của Messi vòng vòng quanh đầu mình.
Thế nhưng, sự hứng khởi của Maradona bị tụt dần theo diễn biến của trận đấu. Trên sân, các cầu thủ Argentina chơi không được như kỳ vọng, bị Croatia áp đảo và để thủng lưới 3 bàn. Cảm xúc của Maradona chuyển từ hối tiếc đến thất vọng rồi thẫn thờ ngồi trên ghế khi Argentina nhận thất bại đậm nhất tại World Cup sau 60 năm.
Chùm ảnh về biểu cảm của Maradona trong trận thua của Argentina
Maradona khuấy động không khí trước trận đấu
Maradona thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ Argentina
Maradona ôm mặt khi Argentina nhận bàn thua
"Cậu bé vàng" không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Argentina
Maradona thẫn thờ ngồi trên ghế sau khi kết quả đã an bài