Thất bại với tỷ số 1-2 ngay tại Bacolod đã đẩy đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson vào thế không còn đường lùi. Chính vì thế, sau hiệp 1 trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình không bàn thắng, họ buộc phải đẩy cao đội hình để chơi tấn công.
Khi mà chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm thì ở phút 83, lưới của Philippines đã phải rung lên bởi pha đặt lòng chính xác của Quang Hải sau đường chuyền “dọn cỗ” của Phan Văn Đức. Sau đó, Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Phil Younghusband ghi bàn ấn định tỷ số 1-2 cho Philippines.
Sau HLV Sven-Goran Eriksson, đến lượt truyền thông Philippines thừa nhận Việt Nam là đội bóng xứng đáng có mặt tại chung kết AFF Suzuki Cup 2018 cùng với ĐT Malaysia. Malaysia trước đó đã loại Thái Lan nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi lượt đi hòa 0-0 và lượt về hòa 2-2.
ĐT Philippines đã không thể làm lên điều kỳ diệu như 8 năm về trước - Ảnh: Phan Tùng
"Tám năm trước, chúng ta từng tạo ra địa chấn khi hạ đo ván đội chủ nhà 2-0 trên chính sân vận động này. Thế nhưng, các cầu thủ đã không thể tái hiện điều đó một lần nữa tại giải đấu năm nay, tại một trận đấu mà tính chất khác xa so với lần chạm trán trước.
Đã không có thêm một phép màu nào được lặp lại. Màn trình diễn quả cảm là không đủ để các cầu thủ Philippines có thể làm nên chuyện trước hơn 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình", tác giả Cedelf Tupas thừa nhận.
Ngoài những lời khóc thương cho đội nhà, Inquirer cũng đã có những đánh giá về ĐT Việt Nam. Tờ báo này cho rằng, HLV Park Hang Seo đang có một lứa cầu thủ trẻ nhưng đầy chất lượng có thể làm nên chuyện tại AFF Suzuki Cup 2018.
Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11/12 trên sân vận động Bukit Jalil.
Việt Nam 2-1 Phillipines (chung cuộc: 4-2) |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |