Bóng Đá Plus trên MXH

Juan Mata: Ra đi để tốt cho cả hai
Thanh Điệp • 15:48 ngày 21/01/2014
Từ một cầu thủ thuộc diện không thể thay thế ở sân Stamford Bridge, Juan Mata đã từng bước đánh mất vị thế của mình kể từ khi HLV Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea. Giờ đây, khi không còn đảm bảo được vị trí của mình, thì ra đi chính là sự lựa chọn hợp lý nhất dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha.
    Những ngày qua, Báo chí Anh liên tục đưa tin về khả năng gia nhập M.U của tiền vệ Juan Mata. Quanh vấn đề này, Bongdaplusvn.com xin giới thiệu 1 bài viết khá đáng chú ý của bạn đọc Thanh Điệp gửi về hòm mail [email protected].

    Từ người hùng đến người thừa
    Mùa hè năm 2011, đội bóng thành London đã phải trả cho Valencia tới 23,5 triệu bảng để có được sự phục vụ của Juan Mata. Đó là một mức giá không hề rẻ dành cho một cầu thủ khi đó vẫn còn rất trẻ như Mata. Dù đã được gọi vào đội tuyển quốc gia, nhưng ở thời điểm đó, Mata vẫn chưa tạo nên được những dấu ấn rõ nét mỗi khi lên tuyển.

    Nhưng rồi, vượt qua tất cả những ánh mắt hoài nghi, tiền vệ nhỏ con này đã tỏa sáng rực rỡ ngay trong mùa bóng đầu tiên ở nước Anh. Dù Chelsea dưới thời của HLV Villas-Boas thi đấu cực kỳ bết bát, nhưng những màn trình diễn chói sáng của Mata đã thuyết phục tất cả. Và khi HLV người Bồ bị sa thải vì bảng thành tích nghèo nàn của mình thì Mata vẫn tiếp tục tỏa sáng dưới thời của Di Matteo. Anh cũng chính là một trong những nhân tố chủ chốt trong hành trình bước lên ngôi vô địch Champions League của The Blues. Thành công nối tiếp thành công, sau chức vô địch ở sân chơi lớn nhất châu lục, Mata tiếp tục là nguồn cảm hứng của đội bóng trong quá trình chịnh phục ngôi vô địch Europa League ở mùa giải năm ngoái.

    Những màn trình diễn chói sáng của cầu thủ người Tây Ban Nha đã được ghi nhận bằng danh hiệu cầu thủ xuất sắc mùa giải của Chelsea trong 2 năm liên tiếp (2011 và 2012).

    Nhưng rồi tất cả đã thay đổi theo một cách không thể tin được khi HLV Jose Mourinho quay trở lại dẫn dắt Chelsea trong nhiệm kỳ thứ hai. Từ một cầu thủ thuộc diện không thể thay thế, Mata nhanh chóng bị gạt bỏ không thương tiếc. Đó có thể nói là một quyết định “tàn nhẫn” của Người đặc biệt. bản thân Mata không thể hiểu nổi, cổ động viên Chelsea cũng không hiểu nổi. Dù cho các nhà chuyên môn, báo chí và cổ động viên “khản cổ” kêu gọi Mou sử dụng lại Mata, nhưng ông vẫn giữ nguyên quan điểm của mình khi cho rằng quyết định loại Mata ra khỏi đội hình chính chỉ bắt nguồn từ yếu tố chuyên môn.


    M.U đang rất muốn có Mata trong đội hình

    Ra đi để tốt cho cả hai
    Với Mourinho, một HLV thích sử dụng những cầu thủ có ngoại hình và thể lực lý tưởng thì rõ ràng Mata khó phù hợp với yêu cầu của Người đặc biệt. Mata không mạnh về thể lực, thể hình “mỏng cơm”, những hạn chế kể trên khiến anh không thể tham gia vào mọi mặt trận chiến thuật theo yêu cầu của Mou, đặc biệt là khả năng tham gia phòng ngự khu vực, anh trở nên lạc lỏng trong sơ đồ chiến thuật của đội bóng. Với những lý do kể trên nên ngay sau khi đặt chân trở lại sân Stamford Brigde, Mou đã không ngần ngại gạt bỏ Mata ra khỏi đội hình chính. Ông chỉ sử dụng “nhạc trưởng” người Tây Ban Nha một cách hạn chế và khi thực sự cần thiết.

    Không được sử dụng thường xuyên, không để lại ấn tượng mỗi khi được vào sân thi đấu, thậm chí Mata còn làm suy giảm sức mạng của đội bóng mỗi khi anh có mặt ở trên sân. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới mối quan hệ giữa anh và chiến lược gia người Bồ ngày càng trở nên xâu hơn. Đỉnh điểm của những mâu thuẫn giữa hai người chính là thái độ bất mãn của Mata khi anh bị thay ra trong trận đấu với Southampton. Sau màn trình diễn thiếu thuyết phục và thái độ vùng vằng khi bị thay ra giữa chừng mọi chuyện càng trở nên xấu hơn với Mata khi đích thân HLV Mourinho cũng cho biết ông sẵn sàng để bất cứ cầu thủ nào ra đi nếu như họ muốn. Rõ ràng khi Người đặc biệt đã tuyên bố thẳng thừng như vậy thì tương lai của Mata tại đội bóng thành London xem như đã chấm hết.

    Trong bối cảnh hiện tại, khi mà World Cup 2014 đang đến gần, việc không được thi đấu thường xuyên sẽ rất khó cho Mata có thể giữ được một suất đá chính ở đội tuyển Tây Ban Nha, nhất là khi đội bóng đương kim vô địch thế giới luôn “thừa mứa” những tài năng xuất chúng trên hàng tiền vệ. Do đó, thay vì ở lại để làm bạn với băng ghế dự bị, Mata nên ra đi để được thi đấu thường xuyên hơn và có thể đảm bảo được vị trí tại giải bóng đá số 1 hành tinh sắp tới.


    Bức ảnh chế Mata khoác trên mình chiếc áo M.U

    Mặt khác, với tài năng đã được thẩm định, Mata sẽ không khó để tìm cho mình một bến đỗ thích hợp, một đội bóng vừa có thể đảm bảo cho anh những chế độ đãi ngộ lý tưởng, vừa có thể giúp anh được chơi bóng trong môi trường đỉnh cao. Trong số các đội bóng lớn muốn có Mata, thì Man United là cái tên sốt sắng nhất. Theo những thông tin báo chí xứ sở Sương mù tiết lộ thì đội bóng thành Manchester sẵn sàng chi tới 40 triệu bảng để có được sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha. Dù M.U đang sa sút ở mùa giải năm nay, nhưng họ vẫn là một tên tuổi lớn ở Châu Âu. Được thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford là niềm ao ước của không ít ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Còn chần chừa gì nữa, quyết định thôi Mata!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội