Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT futsal Việt Nam và những điều đọng lại
Lê Việt Anh • 19:45 ngày 08/05/2014
Đội tuyển futsal Việt Nam đã phải dừng bước tại tứ kết tại giải vô địch futsal châu Á năm 2014. Tuy nhiên, thất bại này cũng là điều cần thiết trong quá trình phát triển bền vững của futsal Việt Nam.
    Cho dù ĐT futsal Việt Nam của chúng ta đã phải dừng bước tại Tứ kết VCK futsal châu Á trước đối thủ Iran, song người hâm mộ vẫn rất quan tâm và gửi gắm đến đội tuyển. Chuyên mục Bạn đọc viết ([email protected]) giới thiệu đến quý độc giả bài viết của tác giả Lê Việt Anh xoay quanh vấn đề đang rất được quan tâm này.

    ĐT futsal Việt Nam và những điều đọng lại

    Đội tuyển futsal Việt Nam đã phải dừng bước tại tứ kết giải vô địch futsal châu Á năm 2014. Tuy nhiên, thất bại này cũng là điều cần thiết trong quá trình phát triển bền vững của futsal Việt Nam.

    Việc đội tuyển futsal Việt Nam lọt được đến vòng tứ kết của giải đấu cao nhất của châu lục là một thành tích đáng tự hào. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jose Bruno Garcia Formoso, đội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong lối chơi. Các cầu thủ đã dám thể hiện những pha đi bóng và phối hợp một cách khá tự tin. Họ không hề e ngại trước những đối thủ được đánh giá là nặng kí hơn mình như Kuwait hay Iran. 

    Cùng với đó, nhiều nhân tố mới đã xuất hiện ở đội tuyển như: Tôn Thất Phi, Ngô Ngọc Sơn… Những con người ấy cùng với các cầu thủ kinh nghiệm như thủ môn Đặng Phước Anh hay đội trưởng Nguyễn Bảo Quân đã đem lại cho khán giả những hy vọng mới về sự phát triển của futsal Việt Nam. Cùng với đó, việc được học hỏi, cọ xát với các đội bóng có trình độ cao hơn cũng sẽ đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho đoàn quân của ông Formoso.

    Đạt được thành công ở giải đấu này, đội tuyển phải cảm ơn sự đồng hành của người hâm mộ trong suốt 4 trận thi đấu tại giải. Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) đã được nhuộm một màu đỏ mỗi lần Bảo Quân và các đồng đội ra sân. Nếu như ở sân Thanh Hóa, chúng ta được biết đến dòng chữ “Cơn lốc vàng” thì ngày hôm qua các khán giả đã tạo nên dòng chữ “Cơn lốc đỏ” ở trên khán đài. "Cầu thủ thứ 6" ấy sẽ luôn đồng hành với đội tuyển trên chặng đường phát triển.

    Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Bàn thua ở trận gặp Kuwait đến từ một sai lầm khá đáng tiếc của thủ môn kỳ cựu Đặng Phước Anh. Khi trận đấu chỉ còn 5 giây thời gian bóng sống, anh lại để bóng tuột tay và cầu thủ Almosahebi của đội bạn đã chớp thời cơ rất nhanh để ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số. Trong một giải đấu quan trọng như giải vô địch châu Á, những sai sót như vậy cần được hạn chế một cách tối đa. Ngoài ra, chúng ta còn để thua trong những pha phản công nhanh của đội bạn. 

    Trong môn futsal, khi một đợt tấn công của một đội bóng không phát huy được hiệu quả và đối phương cướp được bóng, rất có thể đội bóng đó sẽ phải dính đòn “hồi mã thương”. Không chỉ có vậy, điểm yếu cố hữu của người Việt Nam là thể lực cũng đã bộc lộ. Khi gặp phải đối thủ có thể lực tốt như Iran ở vòng tứ kết, vấn đề này đã không được đảm bảo trong suốt thời gian thi đấu. Trong thời gian tới, ban huấn luyện của tuyển futsal Việt Nam cần phải cải thiện thể lực cho các học trò hơn nữa.


    Qua giải đấu này, chúng ta nhận thấy nếu như các đội bóng, địa phương đầu tư vào công tác đào tạo trẻ thì  futsal Việt Nam mới có được một nền móng vững chắc. Đó cũng là những gì mà futsal Thái Lan đã làm để có được vị thế một đội bóng hàng đầu như hiện tại. Còn ở nước ta, câu chuyện này mới chỉ được quan tâm ở một số câu lạc bộ như Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam… 

    Cách đây chưa lâu, khi câu lạc bộ Thái Sơn Bắc tuyển sinh các em thiếu nhi, nhiều bậc phụ huynh còn không biết futsal là môn gì, chỉ biết là bóng đá nhưng vẫn đưa con em mình đến tuyển sinh. Điều đó chỉ ra rằng môn futsal còn chưa phổ biến ở trong xã hội nhưng nếu được biết đến nhiều hơn thì nó cũng sẽ được sự ủng hộ như bóng đá sân cỏ. 

    Từ đó, chúng ta nhận thấy muốn đội tuyển futsal Việt Nam mạnh hơn thì những vấn đề trên cần phải được giải quyết và nỗ lực ấy phải được đến từ nhiều phía khác nhau.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay