Thực tế tại bảng D, Iran là ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng, trong khi đó, tấm vé đi tiếp còn lại sẽ chứng kiến cuộc đua giữa Iraq và Việt Nam. Và để có thể tạo nên lợi thế cho cuộc đua đi tiếp thì Việt Nam cần phải thắng Yemen.
So về đẳng cấp cũng như vị trí trên BXH của FIFA thì Yemen kém Việt Nam đến 35 bậc (135 so với 100) nhưng điều mấu chốt đó là chất lượng đội hình của đội bóng này không cao. Đây mới là lần đầu Yemen dự VCK và thực tế, thời gian qua, đội bóng này có quá nhiều bất ổn.
Giải VĐQG Yemen đã phải tạm dừng từ cách đây 3 năm do cuộc nội chiến tại đây và các cầu thủ của nước này đa phần đều phải ra nước ngoài thi đấu để nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Tháng 10 vừa qua, LĐBĐ Yemen đã bổ nhiệm HLV Jan Kocian ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTQG nước này, thay cho ông Abraham Mebratu. Yemen chỉ có một vài gương mặt nổi bật. Đơn cử như ngôi sao đang lên Sorari hay cầu thủ chạy cánh Al Matari. Sorari đang chơi ở giải hạng Tư của Brazil, trong lúc Al Matari đang thi đấu ở UAE.
Nhìn tổng thể màn trình diễn ở 2 vòng loại, Yemen không được đánh giá cao. Thế nên chỉ cần là chính mình, thầy trò ông Park Hang Seo hoàn toàn tự tin có thể kiếm điểm tối đa trước đối thủ này.