Khi đang ở ngoài chiến trận thì việc thay đổi người chỉ huy là nước cờ mạo hiểm, lành ít dữ nhiều. Chắc hẳn, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) cũng cảm nhận được rủi ro ấy khi quyết định sa thải HLV Milovan Rajevac. Rõ ràng, nguy cơ bị loại của Thái Lan còn cao hơn khi 2 đối thủ còn lại so với Ấn Độ ở thế cửa trên hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, nước cờ mạo hiểu ấy lại được coi là quyết định đúng đắn nhất của những nhà lãnh đạo bóng đá Thái Lan khi cho thôi việc vị HLV người Serbia để đưa trợ lý Sirisak Yodyadthai lên sắm vai tạm quyền.
Như hậu vệ Tristan Do thừa nhận, đó là quyết định đúng đắn nhất mà FAT thực hiện, bởi theo cầu thủ này, ông Rajevac không xứng đáng để dẫn dắt đội tuyển. Không những không yếu đi, Thái Lan còn mạnh hơn sau khi thay người cầm lái. Bằng chứng rõ nhất là đội bóng xứ Chùa vàng đánh bại đối thủ trên cơ Bahrain (1-0) và ngược dòng để cầm chân UAE (1-1), qua đó kết thúc với vị trí thứ nhì của bảng B.
Đó là hình ảnh mà khán giả của Thái Lan muốn thấy ở Chanathip và đồng đội khi chơi máu lửa, nhiệt huyết và không ngại thách thức. Nó khác hẳn với hình ảnh buông xuôi khi đẩy vào thế khó trước Ấn Độ để rồi nhận thất bại tủi hổ 1-4 thời điểm ông Rajevac vẫn lãnh đội.
UAE 1-1 Thái Lan |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |