Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Iraq 3-2 Việt Nam: Nhận thẻ đỏ & 2 quả penalty, Việt Nam vẫn chơi kiên cường

21:16 ngày 24/01/2024
Vượt lên dẫn điểm nhưng chiếc thẻ đỏ của Văn Khang đã khiến ĐT Việt Nam thất thế và thua ngược 2-3 trước Iraq. Dù vậy, thầy trò HLV Troussier đã có một trận đấu đáng ngợi khen.

    BÀN THẮNG

    Iraq: Rebin Ghareed (47’), Aymen Hussein (73’, 90+12’)

    Việt Nam: Việt Anh (42’), Quang Hải (90+1’)

    THẺ ĐỎ

    Việt Nam: Văn Khang (2TV 5’, 45+4’)

    VIDEO: Iraq 3-2 Việt Nam


    Việt Anh hoá… tiền đạo ghi bàn mở điểm

    Tuấn Hải phải ngồi ngoài do chấn thương, HLV Troussier đã bố trí Khuất Văn Khang đá cao nhất trên hàng công. Ngay sau lưng tiền đạo này là Đình Bắc. Hùng Dũng trở lại, cùng với Tuấn Anh và Thái Sơn đảm nhiệm khu vực giữa sân. Việt Nam cũng có một sự thay đổi được quan tâm, đấy là Ngọc Bảo thay cho Thanh Bình, người đã mắc lỗi dẫn đến qủa 11m ở trận đấu gặp Indonesia.

    Tình huống đáng chú ý đầu tiên của trận đấu thuộc về Văn Khang khi anh phải nhận một tấm thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Việt Nam đã nhập cuộc khá tự tin với những pha ban bật khá suôn mượt. Phút 17, Việt Nam đã làm tung lưới đối thủ khi trung vệ Zaid Tahseen đã “đốt lưới nhà” sau pha căng ngang của Minh Trọng. Trọng tài Nasaruddin đã check VAR và đã không nhận bàn thắng. Có vẻ như trọng tài người Malaysia cho rằng, Khuất Văn Khang đã rơi vào thế việt vị. Nếu vậy, Việt Nam đã bị tước đi một bàn thắng khi băng hình cho thấy, Văn Khang không tham gia tấn công trong tình huống này.

    Việt Anh ghi bàn cho Việt Nam và tạo ra sự phấn khích lớn

    Việt Anh ghi bàn cho Việt Nam và tạo ra sự phấn khích lớn

    Việt Nam đã trải qua những phút lúng túng khi Ngọc Bảo và Thái Sơn liên tiếp mắc sai lầm khi chuyền bóng, thật may Iraq đã không tận dụng thành công. Ở phút 38, Zidane nhận bóng sau một pha đập nhả ở ngay vòng cấm rồi xoay người sút nhưng bóng lại đi đúng vị trí Nguyễn Filip. Ở phút 41, Việt Nam bất ngờ có bàn thắng khi Việt Anh băng xuống dứt điểm làm tung lưới thủ môn Ahmed Basil. Trước đó, Văn Khang đã có một tình huống đá phạt chính xác góp công lớn cho đồng đồng đội lập công. Tiếc thay, cũng chính Văn Khang lại là người phải nhận thẻ vàng thứ 2 với hành động không đẹp giẫm gầm giày lên lưng đối thủ. Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người trên sân khi hiệp 2 bắt đầu.

    Chiếc thẻ đỏ tại hại và lại thua ở những giây bù giờ

    HLV Troussier đã đưa Văn Toàn vào thay cho Đình Bắc. Trong khi Iraq cũng đưa ngôi sao Jassim Ali vào sân. Rất nhanh chóng chóng, Iraq đã có bàn thắng gỡ hoà 1-1 ở phút 47. Sau tình huống đá phạt góc, trung vệ Rebin Ghareed bật cao hơn tất cả đánh đầu khiến Nguyễn Filip phải bó tay. Iraq thể hiện sự quyết tâm giành 3 điểm với việc tiếp tục đưa vào các ngôi sao như Ibraheem Bayesh hay đội trưởng Aymen Hussein. 

    Phần thời gian còn lại, bóng như gần lăn bên phần sân của Việt Nam hoặc nếu có, những tình huống lên bóng của Văn Toàn đều không mang đến sự nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương. Trong khi đó, đội bóng đến từ Vùng vịnh đã sử dụng rất nhiều tình huống tạt bóng bổng vào trong. Phút 73, từ một tình huống bên cánh phải, Jassim Ali dễ dàng loại bỏ Xuân Mạnh trước khi tạt bóng chính xác để Aymen Hussein đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Iraq.

    Nhưng việc Văn Khang bị thẻ đỏ đã khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn

    Nhưng việc Văn Khang bị thẻ đỏ đã khiến Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn

    Một sức ép khủng khiếp được tạo ra và Iraq đã được hưởng 1 quả phạt đền khi Việt Anh có pha phạm lỗi với Youssef trong vòng cấm địa. Thật may, Aymen Hussein đã sút bóng đạp cột dọc dù Nguyễn Filip đã đổ người sai hướng. Rất nhiều tình huống được Iraq tạo ra nhưng họ đã không ghi được bàn thắng khi đồng hồ đã chỉ sang phút 90. 

    Trận đấu có hơn 10 phút bù giờ và thật bất ngờ, ngay ở phút 90+1’, Việt Nam đã có bàn gỡ hoà 2-2 đầy ngoạn mục. Văn Toàn nhận bóng rồi chuyền sang cho Thanh Bình đánh đầu chiến thuật và Quang Hải đã có cú đá quyết đoán khiến thủ môn Ahmed Basil phải vào lưới nhặt bóng. Tiếc thay ở những giây cuối cùng của phút bù giờ, Minh Trọng lại có pha phạm lỗi trong vòng cấm địa. Lần này Aymen Hussein đã không bỏ lỡ ấn định tỷ số 3-2 cho Iraq.  Nên ở vòng loại World Cup 2026, Việt Nam cũng thua chính Iraq ở những giây cuối cùng giờ.

    Đội hình ra sân Việt Nam vs Iraq

    Iraq: Ahmed Basil, Rebin Ghareed, Ali Ibrahim, Zidane Aamar, Bashar Resan(Jassim Ali 46’), Allan Kawa (Ibraheem Bayesh 67’), Osamah Jabbar, Ahmed Adil, Merchas Ghazi, Zaid Tahseen, Montader Madjed (Aymen Hussein 58’).

    Việt Nam: Nguyễn Filip, Minh Trọng, Tuấn Tài (Thanh Bình 52’), Việt Anh, Bảo Ngọc (Duy Mạnh 77’), Xuân Mạnh (Văn Thanh 77’), Thái Sơn, Hùng Dũng, Tuấn Anh (Quang Hải 52’), Văn Khang, Đình Bắc (Văn Toàn 46’).

    Đức Nguyễn • 21:16 ngày 24/01/2024

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 21:17 ngày 24/01/2024

      Iraq diễn tốt lắm có điều ĐL không biết để mà tận dụng. Cả h1 Iraq không thèm đá thậm chí bóng vào vòng cấm còn đá bóng về giữa sân. Một buổi tập của Iraq kém chất lượng. Đối vơi ĐL thì quá nhiều điều để nói đá xấu, chơi bạo lực phản bđ có cả từ ăn vạ kiếm pen đến phạm lỗi đủ kiểu để 3 trận hứng 2 thẻ đỏ và vô số thẻ vòng. TT mà nghiêm trận này ĐL ăn 3 thẻ đó. Nói chung xấu hổ chứ chả tự hào gì.

      • 21:39 ngày 24/01/2024

        Hầu tử, hầu tử vương, bố fan úc.....vưỡn tự hào nhé, vưỡn tiếp tục hát "đông Lào ới, đông Lào ơi " nhé, vưỡn bảo Indo đá bạo lực còn ĐL dù 3 trận 2 thẻ đỏ vưỡn đá đẹp nhé.

    • 21:27 ngày 24/01/2024

      Chả muốn nói nhiều! Nhưng sau trận đấu càng khẳng định ông Troussier không biết nhìn người. Hùng Dũng trở lại đội hình xuất phát, tuyến giữa của ĐTVN đá hay hơn hẳn. Những cựu binh như Văn Toàn, Văn Thanh vẫn đẳng cấp hơn những cầu thủ trẻ.

    • 21:41 ngày 24/01/2024

      Một trận đấu hay của iraq. Cảm giác họ chỉ đá với 6/10 sức. Muốn gây áp lực là ghi bàn thôi. Vn phản ứng quá yếu ớt, non kém, không có vũ khí gây sát thương cho iraq. Trận đấu khẳng định đúng trình độ và tư duy chơi chơi bóng của 2 nền bóng đá. Tính hiệu quả cao, biết tận dụng thế mạnh của họ. Còn vn thì muôn đời là yếu tố tinh thần, nhưng chuyên môn thì ko thấy nhắc đến. Toàn suốt ngày kêu cầu thủ đội bạn to cao khoẻ, toàn biện minh cho sự yếu kém của nền bóng đá non kém , bạc nhược.

    • 21:45 ngày 24/01/2024

      Cầu thủ dự bị CLB gọi lên tuyển đá chính; HLV Trau năng lực quá kém; Nên sa thải gấp nếu muốn BĐVN ko tụt hậu

    • 22:29 ngày 24/01/2024

      Đẳng cấp V.League bị phơi bày sau 3 trận: 0đ, 2 thẻ đỏ, 3 quả penalties 🤣

    • 21:56 ngày 24/01/2024

      Cứ cái đà này thì những đông Timor , Brunei , Lào ..muốn thắng Việt Nam thì cứ cố gắng cho bóng xâm nhập vào vòng 16m50 của Việt Nam càng nhiều càng tốt. Còn nữa , Việt Nam không có khái niệm sợ thẻ nên cố gắng khiêu khích và tạo cơ hội để cho họ phạm lỗi là chắc chắn sẽ được chơi hơn người.

    • 21:28 ngày 24/01/2024

      vấp ngã 2 lần trên cùng 1 chỗ , và ta đã thấy đá với Irad 2 lần đều thua phút cuối cùng bù giờ thù đủ hiểu

    • 21:30 ngày 24/01/2024

      Tt Mã rất cay và chưa muốn vn có những kết quả đẹp. VAR chỉ là trò hề để các tt diễn

    • 23:53 ngày 24/01/2024

      Cái đám này cay cú gì người ta mà miệng lưỡi toàn tuôn ra những lời cay độc?Hãy biết làm người tử tế để tự tôn trọng mình!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay