“Thực sự là ngày tồi tệ với Thái Lan khi thua rất nặng nề”, HLV Milovan Rajevac chia sẻ sau trận. “Dù sao, chúng tôi vẫn còn 2 trận để định đoạt số phận của mình. Tôi hy vọng toàn đội sẽ đứng dậy mạnh mẽ và làm tốt hơn nữa cho phần còn lại ở vòng bảng”.
Ở trận đấu mở màn bảng A, Thái Lan có màn thể hiện không đến nỗi nào trong hiệp 1. Dù sớm bị dẫn bàn, nhưng “Voi chiến” có bàn thắng gỡ hoà của Dangda ở phút 33. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự phản công hợp lý của Ấn Độ đã khiến Thái Lan phải trả giá với thất bại 1-4.
“Như tôi đã nói trước đó, Ấn Độ đang có sự phát triển rất nhanh trong những năm qua. Thực sự không may mắn cho Thái Lan khi hôm nay Ấn Độ đá quá hay. Chúng tôi phải rút ra nhiều bài học sau thất bại nặng nề này”, HLV Rajevac nói.
Ngay sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã quyết định sa thải HLV Rajevac. Người tạm thời thay vị trí của nhà cầm quân người Serbia là trợ lý Choketawee Promrat. Đây là kết quả hợp lý sau những gì mà HLV Rajevac thể hiện suốt thời gian qua.
Ngày 10/1, Thái Lan sẽ đá trận thứ 2 ở vòng bảng với Bahrain. Cơ hội để đi tiếp của “Voi chiến” chưa hết, nhưng cũng rất hẹp sau thất bại trước Ấn Độ.