Pha va chạm với chân sút Ali của Iraq và cú “cào mặt” của anh này đã khiến trung vệ Đỗ Duy Mạnh toé máu. Các bác sĩ của tuyển Việt Nam đã vào sơ cứu, sau đó Duy Mạnh phải thi đấu với miếng băng dán trên mặt và vẫn chơi đầy nhiệt huyết khiến mọi người rất cảm khái.
Với tinh thần thi đấu như thế của các học trò HLV Park Hang Seo ở trận ra quân trước đối thủ mạnh hơn như Iraq, nhiều người đã rất tự hào về các chàng trai Việt, bên cạnh đó cũng không tránh khỏi tiếc nuối khi tuyển Việt Nam đã không giữ được 1 điểm ngay phút cuối trận đấu.
Sau trận đấu, Duy Mạnh cho biết: “Vết thương trên mặt của tôi nhỏ thôi, không đáng ngại và không làm hao hụt sự đẹp trai của tôi nên mọi người đừng lo. Chỉ buồn là hôm nay đội tuyển Việt Nam đã không thể có điểm trước Iraq, dẫu chúng ta đã có thể làm tốt hơn”.
Cũng theo Duy Mạnh, tuyển Việt Nam còn 2 trận đấu quan trọng nữa nên anh và các đồng đội sẽ tiếp tục nỗ lực để giành những kết quả tốt nhất trong những trận còn lại.
Việt Nam 2-3 Iraq |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |