Trong trận đấu với Iran diễn ra tối 12/1 (theo giờ Việt Nam), tiền vệ Phạm Đức Huy đã bị cầu thủ Mehdi Taremi của Iran vô tình thúc chỏ rất mạnh vào thái dương ở phút 57 khiến Đức Huy bị choáng, dẫn đến mất trí nhớ tạm thời buộc HLV Park Hang Seo phải thay anh ra sân.
Sau đó, Đức Huy gần như không nhớ những gì diễn ra trước đó, thậm chí anh không nhớ mình vừa ra sân đá chính ở trận gặp Iran, khiến chàng tuyển thủ trẻ của Việt Nam cực kỳ lo lắng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, anh cứ nghỉ ngơi và ngủ sớm, trí nhớ sẽ dần hồi phục.
Sáng nay 13/1, sau giấc ngủ sâu, chàng tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội cho biết sức khoẻ của anh đã ổn và trí nhớ đã hồi phục dần. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng Huy đang thiếu nợ họ, nhưng anh đều nhớ rõ và chẳng ai lừa được tuyển thủ này, khiến mọi người có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài Đức Huy, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng bị choáng sau cú va chạm với đối thủ Iran ở phút 23, nhưng may mắn là Hải vẫn thi đấu đến hết trận. Hôm nay, sức khoẻ của anh cũng hồi phục tốt.