Bóng Đá Plus trên MXH

ĐT Việt Nam sẽ gặp chướng ngại vật nào trên hành trình vào … chung kết Asian Cup 2019?

10:32 ngày 18/01/2019
Sau khi giành tấm vé vào vòng 1/8 đầy kịch tính, NHM Việt Nam hy vọng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục may mắn để tiến xa như giải đấu U23 châu Á cách đây 1 năm. Vậy ở hành trình đó, ĐT Việt Nam sẽ phải đi thế nào?

    Ở vòng 1/8, ĐT Việt Nam ở nhánh trên, sẽ gặp lại đối thủ “quen mặt” Jordan, đội bóng mà thầy trò HLV Park Hang Seo từng chạm trán ở vòng loại Asian Cup 2019. Có thể nói, ĐT Việt Nam hoàn toàn may mắn nếu so với Iraq, đội bóng cạnh tranh vị trí thứ 2 của bảng D. 

    Bởi, trong khi Iraq phải gặp ứng viên cho chức vô địch là Qatar thì Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ “mềm” hơn hẳn là Jordan. 

    Ở vòng loại, ĐT Việt Nam và Jordan bất phân thắng bại sau 2 trận kết thúc với tỷ số 0-0 và 1-1. Vì thế, đây là cặp đấu khá cân bằng và cả hai đều có cơ hội đi tiếp bất chấp việc Jordan thi đấu ấn tượng hơn tại vòng bảng.  

    Trong trường hợp vượt qua Jordan để vào tứ kết, ĐT Việt Nam sẽ đụng độ với đội thắng trong cặp Nhật Bản – Saudi Arabia. 

    Dù là Nhật Bản hay Saudi Arabia thì đối thủ ở tứ kết là quá mạnh so với ĐT Việt Nam. Song, trong bóng đá, người ta không thể nói trước được điều gì. Trong một ngày may mắn, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ. 

    Nếu điều đó xảy ra, đối thủ sẽ chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo ở bán kết sẽ là đội thắng ở nhánh Thái Lan/Trung Quốc và Iran/Oman. Theo dự đoán, khả năng hai đội vào tứ kết sẽ là Trung Quốc với Iran và như thế, khả năng lớn đối thủ của Việt Nam sẽ là Iran ở bán kết. 


    Đã mơ thì mơ thì cho chót, nếu điều thần kỳ xảy ra, Việt Nam biết đâu đấy sẽ đòi món nợ trước Iran để vào trận chung kết. 

    Ở nhánh dưới, Hàn Quốc khả năng lớn sẽ đánh bại Bahrain ở vòng 1/8. Cặp Iraq đấu Qatar có thể sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về đội chủ nhà World Cup 2022. 

    Ở các cặp còn lại, chủ nhà Asian Cup 2019, UAE có lợi thế trong trận gặp Kyrgyzstan, trong khi Australia và Uzbekistan thực sự là một cặp đấu khó đoán. 

    Nhìn chung ở nhánh đấu này, cơ hội của Hàn Quốc vào chung kết là cực cao khi mà họ có sự trở lại của đội trưởng Son Heung Min. 

    Sẽ là một kịch bản đẹp như mơ, nếu Việt Nam gặp Hàn Quốc ở trận chung kết và kết quả thế nào, xin để độc giả tự đoán. 

    Dẫu vậy, trên đây cũng chỉ là những phán đoán cho một kịch bản ước mơ trên hành trình vào chung kết của ĐT Việt Nam. Còn thực thế, ĐT Việt Nam vào đến tứ kết cũng là một thành tích hơn cả mong đợi. 

    Dựa trên màn trình diễn của các đội tuyển cho đến lúc này, sẽ không bất ngờ nếu Iran vào đến trận đấu cuối cùng gặp Hàn Quốc. 

    Hoài Đức • 10:32 ngày 18/01/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 11:33 ngày 18/01/2019

      Ôi vãi cả linh hồn

    • 11:32 ngày 18/01/2019

      Ảo tưởng

      • 12:58 ngày 18/01/2019

        Cũng may là nội dung nhà báo viết hoàn toàn đê cho vui, người ta cũng xác định là mơ thôi, vậy mà còn bị gọi là ảo tưởng, lạ lùng

      • 12:44 ngày 18/01/2019

        Giải u ko nói lên đc điều gì hết ngưng thẩm du

      • 14:13 ngày 18/01/2019

        Lấy đội U23 + 2 ông kì cựu Văn Quyết, Anh Đức ra để đá với U19 của Nhật mà báo chí cứ giật tít là U23 thì nói làm gì ?

      • 14:19 ngày 18/01/2019

        Thắng hồi nào vậy trong mơ à bạn

    • 11:32 ngày 18/01/2019

      Gặp Jordan cơ hội là 5-10%, nếu may mắn lọt vào vòng sau gặp Nhật hoặc Ả Rập thì cơ hội là 0.002%.

    • 11:28 ngày 18/01/2019

      Hãy cứ mơ đi khi đô còn cho phép.vào chung kết gặp Hàn Quốc.

    • 11:48 ngày 18/01/2019

      Vui thôi A nhà báo ơi đừng vui quá. Tiêu đề bài viết hài thật !!!

    • 11:26 ngày 18/01/2019

      ĐTVN không xứng đáng vào tứ kết. Tội cho Lebanon và Yemen

    • 11:29 ngày 18/01/2019

      Tuy trong quá khứ tương đối dễ chịu khi gặp Jordan,nhưng năm nay Jordan cho thấy mạnh hẳn,họ vượt qua Úc và ung dung vào đây.Hi vọng Việt Nam chân cứng đá mềm và đi xa

    • 11:26 ngày 18/01/2019

      Nhảm, lo đá thật tốt từng trận, câu like hay auto chửi thì mới viết như thế này

      • 12:10 ngày 18/01/2019

        Bạn chỉ là một con sâu mọt, đáng thương, chỉ biết găm nhấm cội gốc của mình

    • 16:01 ngày 18/01/2019

      Sau những gì thể hiện ở năm 2018, ta đã yêu quý đội tuyển lắm rồi và họ có thể nghỉ ngơi để rồi giành chức vô địch ở Seagames năm nay. Ta muốn bóng đá Việt Nam thống trị Đông Nam Á khoảng 3 năm trước khi tham gia sân chơi châu lục. Nhưng nay họ ngay lập tức vượt qua vòng bảng Asian cup để vào vào vòng 1/8, thì lại quá tuyệt vời. Không đòi hỏi, nhưng có thể mong muốn rằng, thầy trò ông Park tiếp tục đánh bại Jordan để đi tiếp. Cầu mong thầy trò khỏe mạnh để có thể kiểm soát trận đấu theo ý mình !

    • 15:29 ngày 18/01/2019

      Kịch bản trong mơ: 1/8: thắng Jodan gặp Arap (Arap thắng Nhật). Tứ kết: thắng Ẩp hiệp phụ gặp Thái Lan (Thái Lan thắng Trung Quốc và Oman). Bán kết thắng Thái Lan khẳng định số 1 ĐNA. Chung kết gặp chủ nhà UAE ăn 1-0 hai hiệp chính và lên ngôi Vô Địch. P/s: mơ nên có quyền mơ đẹp.

    • 18:02 ngày 18/01/2019

      Đến Hy Lạp còn vô địch Euro thì chúng ta cứ mơ thôi :)))

    • 15:30 ngày 18/01/2019

      Đang mơ thì má gọi dậy đi bán vé số. chán kinh!

      • 16:23 ngày 18/01/2019

        U23 Châu Á đầu năm 2018 có ai dám nghĩ tới k ông bạn. Bán vé số cũng là nghề kiếm tiền chân chính bằng sức lao động. Là người dân VN, luôn luôn ủng hộ đội tuyển dù thắng hay thua. K nên bi quan và suy nghĩ tiêu cực. Ok?

      • 13:41 ngày 19/01/2019

        u23 châu á việt nam gặp iraq ở tứ kết, qatar ở bán kết. Thử gặp Uzbe ở tứ kết hay Hàn xẻng ở bán kết xem có vào được chung kết không? Gỉai năm đó VN nằm ở nhánh dễ nên cứ ảo tưởng sức mạnh. Giống như 2016 Bồ mà chung nhánh với Đức chắc không tới nổi chung kết đâu. Toàn là đội mạnh tự loại nhau để cho đội yếu tiến sâu thôi

    • 17:37 ngày 18/01/2019

      ĐTVN cố lên chúng ta hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình rồi chúng ta sẽ dc ăn hành ngập mặt

    • 17:47 ngày 18/01/2019

      Bồ đào nha phiên bản châu á chăng .

    • 16:18 ngày 18/01/2019

      Thể lực của vn giải đấu này cảm giác ko có ổn. Đá tầm 70p là hụt hơi oy.

    • 21:09 ngày 18/01/2019

      Chúng ta là đội bóng trẻ nhất Asian Cup,và nếu k nói đến lần tham dự nhờ danh vị "chủ nhà" thì coi như đây là lần đầu chúng ta đàng hoàng tham dự Asian Cup.Ấy vậy mà vượt qua vòng bảng,chẳng phải là chiến tích tuyệt vời lắm đó sao.Vậy nên hãy cứ mơ đi,cứ tận hưởng đi vì cuộc đời cho phép mà chẳng ảnh hưởng tới ai

      • 23:19 ngày 18/01/2019

        VCK U23 năm ngoái VN cũng vất vả lắm mới vượt qua vòng bảng lần này cũng vậy, Jordan coi bộ hơi vừa tầm với VN. Nên chúng ta có quyền mơ vì chả ai đánh thuế ước mơ đâu mà sợ khà... khà..

    • 15:17 ngày 18/01/2019

      mơ mộng vãi ... Về quê ăn Tết các Em ơi!!!

    • 20:10 ngày 18/01/2019

      Mình mơ Việt Nam mang cúp về nước

    • 15:15 ngày 18/01/2019

      Vãi cả mềm. Có xem đá banh ko vậy, jordan đá rất hay nhé. Thứ hạng đã nói lên tất cả. Nói chung báo chi đọc cho vui, các em cố gắng lên nhé, cứ hết mình là được

    • 20:31 ngày 18/01/2019

      Phải dám mơ về nó thì mới có thể thực hiện được nó. Trái bóng tròn không gì là không thể vào 1 ngày đẹp trời

    • 11:11 ngày 18/01/2019

      Gặp nhật vs Saudi Arabia mà đòi có bất ngờ. Nghe mà ngứa thật.:))

    • 19:51 ngày 18/01/2019

      Mơ chả có gì sai có ước mơ mới có thể thành công được chứ

    • 17:02 ngày 18/01/2019

      Không ai đánh thuế giấc mơ cả. Nên cứ tiếp tục mơ mộng thôi

    • 11:15 ngày 18/01/2019

      Uống thuốc ngủ liều cao sao lâu tỉnh vậy?thắng trận sau là ngon lắm rồi.

    • 11:23 ngày 18/01/2019

      Tứ kết gap Agap saudi. Bán ket gap Tàu.ck gap uae hoac quata con mai ra.nha bao doi gap nhật hàn thi xac đinh

    • 11:05 ngày 18/01/2019

      Đề nghị MU đổi biệt hiệu "rùa tai đỏ" ngay cho Việt Nam nếu không dân VN sẽ không ủng hộ MU nữa

    • 11:08 ngày 18/01/2019

      Thôi, đã mơ thì mơ cho chót, Việt Nam thắng Hàn Quốc và lên ngôi vô địch. Ông Park Hang Seo bị cấm về Hàn Quốc :D

    • 11:26 ngày 18/01/2019

      Đã ăn được Jordan đâu mà nhà báo mơ về chung kết kinh thế? Dù sao thì Việt Nam vẫn chỉ là phận dưới

    • 14:37 ngày 18/01/2019

      ngay cả nhà báo cũng ảo tưởng thế này bảo sao nhiều anh hùng cào phím là phải :((

    • 11:19 ngày 18/01/2019

      Ông nhà báo mới xem bộ phim Avenger rồi viết bài này luôn hay sao

    • 15:03 ngày 18/01/2019

      Vẫn chưa đủ. Nếu thắng Hàn xẻng thì VN vào world cup 🇻🇳 haa

    • 11:10 ngày 18/01/2019

      Thẩm du tinh thần rất sang trọng

    • 11:01 ngày 18/01/2019

      Thế này thì các ông lớn Nhật Bản, Arab Saudi và cả Iran, Hàn Quốc..... chết với Việt Nam mình rồi. "Hay" không bằng "may". Nếu Nhật Bản, Arab Saudi, Iran, Hàn Quốc không muốn nhận kết cục "nhục nhã" thì tốt nhất khi gặp VN nên ...

    • 14:35 ngày 18/01/2019

      Biết đâu lại giống BĐN ở Euro 2016 :)))

    • 11:07 ngày 18/01/2019

      Tứ kết gap Agap saudi. Bán ket gap Tàu.ck gap uae hoac quata con mai ra.nha bao doi gap nhật hàn thi xac đinh

    • 14:30 ngày 18/01/2019

      Việt Nam sẽ đánh bại Thái Lan ở bán kết để khẳng định vị trí số 1 ở Đông Nam Á và đá tan nát Uzebekistan tại chung kết. Một giấc mơ đẹp🤣

    • 23:00 ngày 18/01/2019

      Cái câu "Đã mơ thì mơ thì cho chót.." nên đổi thành "Đã khùng thì khùng cho tới", đây là một bài quá lố, nhà báo có bị thần kinh không mà mơ vô địch.

    • 14:33 ngày 18/01/2019

      Xong trận gặp Jordan là về quê ăn tết rồi,chỉ là cọ sát nâng cao kinh nghiệm thôi , mơ gì chung kết quá xa vời!Nói thật,trình VN mà vào đến CK Asian Cup thì cả nền bóng đá Á Châu xem như vứt

    • 10:48 ngày 18/01/2019

      Ăn cám nhiều quá nên suy nghĩ nó có hạn

    • 10:40 ngày 18/01/2019

      Tin tôi đi, Việt Nam sẽ lại vào đêna bán kết cho xem.

    • 10:52 ngày 18/01/2019

      Nhà báo vui tính quá...

      • 12:09 ngày 18/01/2019

        VN LÀ đội 16/16 vào vòng 1/8 hút chết mà mơ giữ vậy các bác. Vào tk là vui rồi.

    • 13:33 ngày 18/01/2019

      nhà báo bị ngáo là có thật!

    • 13:53 ngày 18/01/2019

      Lý thuyết và thực tế là một khoản cách rất xa. Mơ ước và thực tại có thể nói là hơi phủ phàn, nhưng cũng như nhà báo mình có quyền mơ, vì ko ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Cố lên các chàng trai.

    • 14:09 ngày 18/01/2019

      Mơ vcl

    • 14:22 ngày 18/01/2019

      Ck trong mơ gặp lại thằng Uzbekistan và báo thù chứ nhà báo ơi

    • 14:02 ngày 18/01/2019

      Việt Nam mà đã vào đến vòng knotout thì các đối thủ đã bắt đầu phải khiếp sợ, các bạn tin ko, cả Châu Á dg hình dung lại con đường vào chung kết của U23 hồi năm ngoái đấy

    • 13:47 ngày 18/01/2019

      Nhà báo này mơ buổi trưa.

    • 13:55 ngày 18/01/2019

      Biết đâu viet nam lại vô tốp 4 đội mạnh của châu á

    • 07:06 ngày 19/01/2019

      Vui thôi, đừng vui quá!

    • 12:58 ngày 19/01/2019

      Lo từng đi nhà báo ak..mơ chi xa xôi viễn vong qua

    • 13:40 ngày 18/01/2019

      VN mà rơi vào bảng Lebanon, bảng Nhật, Úc hay bảng Hàn dễ 0đ quá trời luôn .

    • 12:06 ngày 19/01/2019

      Sao dạo này người Việt dùng nhiều mỡ nên hao quá

    • 12:31 ngày 18/01/2019

      VN tuổi j mà vao tứ kêt .tôi mong vn loai luon đi ko nhiêu nguoi dân vô tội lai chết theo vì đi bão . Môi 1 lân thắng lai chết và bi thuong vô số nguoi

    • 13:33 ngày 18/01/2019

      Trời sáng rồi, tỉnh dậy đi tác giả ơi

    • 12:24 ngày 18/01/2019

      Có một sự thật mà ít người để ý. Với lịch trình này.. E rằng VN sẽ chặn Thái lan tại bán kết.

    • 12:46 ngày 18/01/2019

      Trận chung kết ông park nhường cho hàn quốc thắng với tỉ số 3 - 2

    • 13:12 ngày 18/01/2019

      Anh nhà báo thức khuya bị say ke

    • 13:15 ngày 18/01/2019

      Sao không nói là hành trình vô đich luôn đi. Vào chung kết r thua à. Bó tay

    • 13:28 ngày 18/01/2019

      bồ đào nh việt nam còn ăn dc hún j hàn quốc

    • 12:08 ngày 18/01/2019

      Xàm quá.

    • 11:53 ngày 18/01/2019

      Suôn sẻ thì VN chiến Thái Lan ở Bán kết

    • 12:00 ngày 18/01/2019

      Thì cứ mở đi có gì ko thể

    • 12:04 ngày 18/01/2019

      đang đọc cái gì thế này =))))))))

    • 13:05 ngày 18/01/2019

      Đã mơ thì phải mơ Viet Nam gặp Thái Lan trong trận chung kết!VN vô đich!

    • 13:05 ngày 18/01/2019

      Mơ tới đc 1/8 là đủ rồi! May mắn lắm mới lọt vô! Nhìn cầu thủ căng sức vòng bảng! Chạy ko nổi, giờ lại gặp thêm bọn trung đông! Tru bò ko, việc đá nổi đã là hay rồi! Còn mơ tới gặp đc nhật hay iran chắc giấc mơ của 100 năm nữa

    • 01:51 ngày 20/01/2019

      Mơ mơ cái shit ấy mà mơ . Ông viết bài thực tế tí đi thay vì mơ vớ va vơ vẩn chém gió. Đoc cái “tít” là chán k muốn đọc thêm. Sao k viết các bài kiểu phân tích đối thủ jordan như nào ? Vị trí nào mạnh vị trí nào yếu ??

    • 11:53 ngày 18/01/2019

      Việt Nam là đội cuối cùng lấy vé vào vòng 2, cũng sẽ là đội cuối cùng chia tay giải.

    • 12:17 ngày 18/01/2019

      Tỷ số nghẹt thở, 5-7 cho VN

    • 12:21 ngày 18/01/2019

      Này nhé. Việt Nam thắng Jodan 1-0, thắng Ả rập Saudi 5-4 pen, quật ngã Iran 2-1 ở bán kết. Vào chung kết gặp Hàn Quốc. Sáu trận đầu toàn gặp các đội Tây Á. Đó rồi mà xem

    • 13:00 ngày 18/01/2019

      Nếu như vậy sẽ có bộ phim huyền thoại mùa xuân

    • 13:29 ngày 19/01/2019

      câu nói "trong bóng đá, người ta không thể nói trước được điều gì" thường được những kẻ yếu, bất tài nói để an ủi bản thân trước những sự thật thực tế. Đề nghị tác giả đặt 100 triệu cửa việt nam ăn được nhật bản để thể hiện niềm tin mãnh liệt của mình vào ĐTVN.

    • 11:57 ngày 18/01/2019

      Reng reng reng... Dậy đi làm mấy pa...hhaha

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay