Bóng Đá Plus trên MXH

5 cầu thủ đáng chú ý ở AFC Asian Cup 2015
Chiêu Văn • 15:43 ngày 08/01/2015
Với 53 cầu thủ châu Á đang chơi ở một châu lục khác, Asian Cup 2015 phản ánh sự toàn cầu hóa mạnh mẽ của bóng đá nói chung và bóng đá châu Á nói riêng.
    Trong khi nhiều nước vùng Vịnh vẫn mang tới Australia đội hình gồm toàn các cầu thủ chơi ở châu lục của mình, các đội Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc có một đội hình “đa quốc tịch” với rất nhiều lính đánh thuê ở các CLB châu Âu.
       
    Omar Abdulrahman, tiền vệ công (UAE)
    Abdulrahman là một ngôi sao lớn ở bóng đá Các tiểu vương quốc vùng Vịnh kể từ khi anh bắt đầu nổi lên từ năm 2012. Vấn đề giấy phép lao động đã không thể khiến anh chuyển tới Manchester City sau màn trình diễn ấn tượng ở Olympic London 2012, nơi anh đã ghi bàn và có các đường kiến tạo trước Uruguay và tuyển Vương quốc Anh, nhưng Arsenal, Benfica, Hamburg và Valencia đều đã liên hệ với cầu thủ 23 tuổi này.


    Omar Abdulrahman (trái) chút nữa đã là người của Man City

    Nhưng vẫn còn nhiều nghi ngờ với Abdulrahman. Liệu anh có quá mỏng cơm để chơi bóng ở châu Âu? Liệu anh có nên ở lại Al-Ain để tiếp tục phát triển sự nghiệp? Liệu tiền sử chấn thương có là một trở ngại? Asian Cup sẽ mang tới một phần câu trả lời cho những câu hỏi đó, và nếu anh chơi đủ thuyết phục, một số CLB châu Âu sẽ sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

    Salem Al-Dawsari, tiền vệ công (Saudi Arabia)
    Trong khi Nassir Al-Shamrani và Thiago Neves là các ngôi sao trong đội hình Al-Hilal vào chung kết Champions League châu Á 2014, Al-Dawsari đã đóng một vai trò thầm lặng cực kỳ quan trọng để kết nối đội bóng, trong khi cũng có những đóng góp của riêng mình: 2 bàn thắng và 4 đường kiến tạo trên đường vào chung kết. Bàn thắng tuyệt đẹp vào cuối trận giúp UAE đánh bại Saudi Arabia ở Cúp vùng Vịnh hồi tháng 11 là một điểm nhấn khác trong một năm thành công của anh. Tốc độ và có lối chơi trực diện, tiền vệ cánh 23 tuổi này sẽ cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn thử sức tại châu Âu.


    Salem Al-Dawsari (29) từng tham dự trận CK Champions League châu Á

    Zhang Linpeng, hậu vệ (Trung Quốc)
    Là một trụ cột ở CLB thống trị bóng đá Trung Quốc Guangzhou Evergrande, Zhang cũng đang nhắm tới trời Âu. Có biệt danh “Zhangmos” bởi phong cách chơi giống với Sergio Ramos ở Real Madrid, trung vệ mạnh mẽ và cơ động này cũng có thể đá cả hậu vệ cánh. Thể lực dồi dào đảm bảo cho anh nền tảng để hy vọng thành công ở châu Âu. Cựu HLV Evergrande Marcelo Lippi, một bậc thầy về phòng ngự, có vai trò lớn trong việc biến Zhang, 25 tuổi, thành một trong những hậu vệ hay nhất ở châu Á. Trung Quốc sẽ cần anh ở phong độ cao nhất tại Australia khi họ rơi vào một bảng đấu khó khăn có mặt Uzbekistan và Saudi Arabia.


    Zhang Linpeng (trái) là một trong những hậu vệ hay nhất châu Á

    Matthew Spiranovic, trung vệ (Australia)
    Spiranovic vừa có một năm đáng hài lòng. Anh đá chính cả 3 trận của Australia ở World Cup Brazil 2014 và góp phần quan trọng giúp Western Sydney Wanderers vào chung kết ở A-League cũng như vô địch Champions League châu Á. Trung vệ cao to và đầy tự tin này từng có 3 năm chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Nurnberg giai đoạn 2006-2009 nhưng không mấy thành công bởi các chấn thương và sự hòa nhập khó khăn.


    Matthew Spiranovic từng tham dự World Cup 2014

    Fulham và Swansea City hiện đều bày tỏ sự quan tâm với cầu thủ 26 tuổi này, và Asian Cup có thể là cơ hội cuối cùng để Spiranovic tìm đường trở lại châu Âu. Do Trent Sainsbury dính một chấn thương nhẹ trước giải đấu, Spiranovic nhiều khả năng được đá chính cùng Alex Wilkinson ở trung tâm hàng thủ đội chủ nhà.

    Yoshinori Muto, tiền đạo (Nhật Bản)
    Hàng loạt CLB Bundesliga đang theo dõi rất kỹ Muto, hiện khoác áo FC Tokyo sau mùa giải ra mắt ấn tượng của anh ở J. League. Mới chơi chuyên nghiệp từ đầu năm 2014 và hiện vẫn là sinh viên của Đại học Keio, anh đã ghi 13 bàn trong 33 trận cho FC Tokyo và được tưởng thưởng với việc gọi vào ĐT Nhật Bản lần đầu tháng 9 vừa rồi.


    Yoshinori Muto vừa mới được gọi vào ĐT Nhật Bản

    Tốc độ, thuận cả 2 chân và là một chân sút sắc sảo, sự tự tin của anh là điều khiến Muto rất nổi bật. Thủ lĩnh của Nhật Bản Keisuke Honda gọi Muto là “một cầu thủ với phong cách tươi mới” sau khi anh ghi bàn trong trận giao hữu hòa 2-2 với Venezuela mới đây. Chân sút 22 tuổi này còn cả một tương lai rộng mở phía trước.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay