Bóng Đá Plus trên MXH

Arturo Vidal: Mầm mống nổi loạn ở Barca
Trung Nghĩa • 17:49 ngày 23/10/2018
HLV Ernesto Valverde thừa nhận tuần trước rằng có "vấn đề" với Arturo Vidal khi tiền vệ người Chile liên tục phát ngôn gây bão trên mạng xã hội.
    Barcelona đã có 2 vụ chuyển nhượng gây rúng động trong mùa Hè vừa qua. Đầu tiên là việc họ nẫng Malcom trên tay của Roma và tiếp đến là Arturo Vidal của Bayern Munich.

    Vidal tưởng như đã ký với Inter cho đến khi Nerazzurri bất ngờ chuyển hướng tập trung vào Luka Modric, tạo điều kiện để Barca nhanh chóng kết thúc thương vụ với giá 18 triệu euro kèm 3 triệu euro phụ phí. Tiền vệ người Chile sẽ chơi cho đội bóng xứ Catalan theo một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm kèm mức lương hậu hĩnh 9 triệu euro/năm (sau thuế).

    Sau 2 tháng, Malcom vẫn chưa có nhiều cơ hội để thể hiên khi mới chỉ có 2 lần ra sân cho Barca với vỏn vẹn 25 phút thi đấu. Tuy nhiên, anh mới 21 tuổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để chứng minh bản thân ở Barca. Và cũng chẳng ai nghĩ anh sẽ ngay lập tức chiếm suất đá chính trong đội hình của HLV Ernesto Valverde.

    Vidal lại khác. Tiền vệ người Chile đã 31 tuổi, là một ngôi sao đã thành danh và được đưa về nhằm bổ sung ngay lập tức cho tuyến giữa của Barca sau sự ra đi của Paulinho. Tuy nhiên, có vẻ như những mong đợi của Barca vẫn chưa được đáp ứng.


    Ấn tượng lớn nhất mà Vidal để lại từ ngày đến Barca là vụ kiện tấn công một người đàn ông trong hộp đêm Bavarian vào tháng 9 năm ngoái. Anh đã bị phạt 800.000 euro vì vụ án này.

    Vidal vẫn chưa thể hiện được hình ảnh của một chiến binh như tại Juventus và Bayern trước đây. Tệ hơn nữa, thay vì chiến đấu để giành vị trí chính thức tại Barca, anh lại dành nhiều thời gian để phàn nàn về mọi thứ.

    Sau khi chỉ được vào sân ở phút 87 phút trong chiến thắng 4-2 trước Tottenham tại Champions League, Vidal đã đăng một biểu tượng cảm xúc tức giận trên tài khoản Instagram của mình. Nó đã nhanh chóng bị xóa đi và được thay thế bởi thông điệp: "Đừng bao giờ bỏ cuộc. Điều tốt nhất vẫn chưa đến."

    Sau khi tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận hòa Valencia tại La Liga, Vidal lại đăng một thông điệp khó hiểu: "Đừng chiến đấu với những người như Judas; họ sẽ tự treo cổ mình". Vidal nhấn mạnh rằng thông điệp này nhắm vào những người phê bình anh chứ không phải bất cứ ai ở Nou Camp, nhưng ban lãnh đạo Barca vẫn tỏ ra rất không hài lòng với những phát ngôn như thế của Vidal.


    "Nói chung, tình hình với Vidal rất rõ ràng", giám đốc thể thao Pep Segura nói với Sport. "Thứ nhất, với những phản ứng của Vidal, đó là minh chứng rằng anh ấy muốn thi đấu và phục vụ Barcelona, góp phần vào những chiến thắng, như anh ấy từng nói khi mới đến. 

    Nhưng đáng buồn là Vidal đã không có sự khôn ngoan mà một cầu thủ chuyên nghiệp cần có, không có sự tôn trọng đối với huấn luyện viên và đồng đội của mình. Trong một câu lạc bộ lớn như Barca, với các cầu thủ hàng đầu, Vidal nên biết anh ta đã làm sai và tôi chắc chắn anh ấy sẽ sửa chữa điều đó".

    Có vẻ như Vidal đang bắt đầu làm theo lời Segura. Sau khi trở về từ ĐT Chile, anh tuyên bố: "Tôi sẽ trở lại Barcelona với hy vọng sẽ giành được một vị trí trong đội hình xuất phát".

    Tuy vậy, quyền quyết định đang không nằm trong tay Vidal khi Arthur ngày càng tỏ ra hiệu quả bên cạnh bộ đôi Sergio Busquets và Ivan Rakitic. Barca có vẻ cân bằng và hoạt động trơn tru hơn với cầu thủ người Brazil ở hàng tiền vệ và người đồng hương Philippe Coutinho ở phía trên.

    Vidal thậm chí không được ngồi trên băng ghế dự bị trong chiến thắng hôm thứ Bảy trước Sevilla, chỉ 24 giờ sau khi Valverde thừa nhận công khai lần đầu tiên rằng có "vấn đề" với Vidal. Tuy nhiên HLV của Barca từ chối tiết lộ vấn đề chính xác là gì.


    Rõ ràng, ở tuổi 31, Vidal chưa phải quá già và anh vẫn còn thời gian để chứng minh giá trị với Blaugrana. Anh là mẫu cầu thủ khác hẳn với những tiền vệ mà Barca đang sở hữu. 

    Hơn nữa, thú nhận "không vui" với phần lớn thời gian trên băng ghế dự bị chứng tỏ anh rất khao khát cống hiến cho đội chủ sân Nou Camp. "Tôi sẽ tiếp tục làm những gì tôi đã luôn luôn thực hiện: chiến đấu, bởi vì không có gì là dễ dàng", anh nói gần đây. "Nhưng bạn có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc sống này với nỗ lực và sự hy sinh".

    Tính cách của Vidal khiến anh không dễ dàng từ bỏ và cũng không dễ dàng chấp nhận ngồi trên ghế dự bị mãi. Vì thế nhiều khả năng, Vidal sẽ tiếp tục phản ứng với Valverde. Nhưng thật không may cho Vidal, trận chiến này phần thua có lẽ sẽ thuộc về anh.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay