13 năm trôi qua, kể từ SEA Games 2005, nhưng cái tên Bacolod vẫn luôn là nỗi ám ảnh với những người yêu bóng đá Việt Nam. Nói thế, vì ở SEA Games năm ấy, chúng ta đã mất đi một thế hệ được xem là tài năng do một loạt gương mặt trẻ dính vào tiêu cực. Những ngày qua, nhiều đồng nghiệp của chúng tôi khi quay lại tác nghiệp ở Bacolod đã không khỏi bùi ngùi. Cảnh cũ còn đó, người xưa vẫn đây, nhưng ký ức về một giải đấu buồn (dù năm ấy Việt Nam vẫn giành HCB) thật sự khó phai mờ!
Sau 13 năm, bóng đá Việt Nam lại tiếp tục trình làng một thế hệ trẻ tài năng mới và được đặt nhiều kỳ vọng. Ngần ấy năm, bóng đá Philippines cũng thay da đổi thịt và giờ là 1 trong 4 đội mạnh nhất AFF Suzuki Cup, chứ không còn dễ bị bắt nạt như xưa.
Khi người Philippines muốn thúc đẩy đội tuyển bóng đá của họ lên tốp đầu khu vực, lẽ đương nhiên những người làm bóng đá Việt Nam cũng muốn lứa học trò của HLV Park Hang Seo sẽ vươn lên một tầm cao mới, đặc biệt có thể giúp người hâm mộ quê nhà quên đi mảng ký ức buồn trên đất Bacolod. Điều đó không gì tốt hơn bằng một kết quả khả quan trong cuộc đối đầu giữa hai đội ở bán kết lượt đi tối nay.
10 năm trước, chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 của lứa cầu thủ Minh Phương, Công Vinh, Như Thành, Hồng Sơn… chính là giấc mơ và cũng là khát khao cháy bỏng của những Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh, Quang Hải, Tiến Dũng… trong những ngày chập chững đến với bóng đá. Giờ đây, họ đang trên hành trình hoàn thành giấc mơ đó.
Đêm nay, hàng ngàn người hâm mộ Việt Nam trên sân vận động Panaad và hàng triệu người yêu bóng đá nước nhà đang khấp khởi chờ đợi được ăn mừng chiến thắng.