Ngay sau trận bán kết lượt về, đội tuyển Việt nam đã di chuyển sang thủ đô Kuala Lumpur chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi gặp chủ nhà Malaysia. Dẫu nhiều người lo lắng các học trò của ông Park Hang Seo sẽ gặp nhiều sức ép trên sân Bukit Jalil, nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông, cầu thủ Lương Xuân Trường đã cho biết: “Dẫu biết sẽ gặp nhiều sức ép, nhưng bản thân tôi và các đồng đội đang rất háo hức được thi đấu trên sân vận động có sức chứa hơn 80 ngàn khán giả như Bukit Jalil”.
Cần nhắc thêm, năm ngoái SEA Games 2017 từng tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhưng bảng đấu có đội tuyển U22 Việt Nam với những gương mặt quen thuộc như Công Phượng, Tiến Dũng, Đức Chinh, Quang Hải Văn Hậu… lại không tổ chức ở sân Bukit Jalil. Thế nên, hầu hết các tuyển thủ Việt Nam đều chưa có dịp mục kích và thi đấu trên sân vận động có sức chứa gấp đôi sân Mỹ Đình này.
Chảo lửa Bukit Jalil có sức chứa hơn 80 ngàn người
Một tuyển thủ Việt Nam đã tếu táo chia sẻ: “Đá trên sân vận động có lượng người như thế chắc đã lắm. Tôi đang muốn thử xem bản thân và các đồng đội sẽ chịu đựng sức ép như thế nào. Nói thật, tôi không sợ áp lực, chỉ sợ bị điếc tai trước tiếng hò reo cùng lúc của bao nhiêu người như thế trên sân”.
Hiện đội tuyển Việt Nam đang rất tự tin và háo hức trước trận chung kết lượt đi sắp tối với đội chủ nhà. Ngày mai 10/12, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có buổi tập làm quên sân Bukit Jalil.