Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Thái Lan: ‘Để Xuân Son dạo chơi thế là đủ rồi’

11:20 ngày 03/01/2025
Supachok khẳng định đội nhà sẽ cô lập Xuân Son tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 (Asean Cup) giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/1/2025.

    Hàng thủ Thái Lan quyết phong toả Xuân Son - Ảnh: Đức Cường

    Hàng thủ Thái Lan quyết phong toả Xuân Son - Ảnh: Đức Cường

    ĐT Thái Lan đã thua 1-2 trước Việt Nam, tại trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024 (Asean Cup) trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây cũng là lần hiếm hoi Thái Lan chịu sức ép tấn công lớn đến như vậy tới từ Việt Nam. Trong cả trận đấu, “Bầy voi chiến” chịu tới 20 pha dứt điểm (trong đó có tới 9 lần trúng đích). Ngoài 2 bàn thua đến từ Xuân Son, thủ môn Patiwat cũng phải làm việc vất vả trước những pha hãm thành khác.

    Xuân Son cũng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan trong 1 trận đấu, xuyên suốt 30 năm qua ở cấp độ ĐTQG. Trước đó vào năm 2019, Tiến Linh lập cú đúp vào lưới U23 Thái Lan nhưng chỉ ở khuôn khổ SEA Games.

    Chia sẻ sau trận, tiền vệ Supachok nói: “Rất tiếc là Thái Lan đã thua trận. Nhưng với 1 bàn thắng làm vốn, chúng tôi vẫn có cơ sở để lật ngược thế cờ. Về Xuân Son, tôi tin rằng các hậu vệ của Thái Lan đã biết cách chơi của anh ta. Xuân Son dạo chơi như vậy là đủ rồi. Chắc chắn trong lượt về, Thái Lan sẽ biết cách để phong toả và cô lập tiền đạo này. Đó thật sự là một tiền đạo rất nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không cho Xuân Son thoải mái, tự do ở lượt về”.  

    Supachok nói tiếp: “Tuy bất lợi về mặt tỷ số nhưng ĐT Thái Lan sẽ được thi đấu trên sân nhà Rajamangala ở trận lượt về diễn ra lúc 20h00 ngày 5/1. Sự cổ vũ của gần 50.000 khán giả sẽ giúp các cầu thủ thêm động lực bảo vệ ngôi vô địch”

    VIDEO bàn thắng Việt Nam vs Thái Lan: 2-1 (Chung kết lượt đi AFF Cup 2024)

     

    Vy Cầm • 11:20 ngày 03/01/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 11:57 ngày 03/01/2025

      Yên tâm đi bạn Supachok. ĐTVN không chỉ có Xuân Sơn biết ghi bàn. Muốn khóa chặt Xuân Sơn các bạn cần 2-3 người, lúc này Tiến Linh, Văn Vĩ, Quang Hải, Hoàng Đức.... sẽ rảnh chân nổ súng thổi tung lưới ĐTTL. Chung kết Lượt về ĐTVN lại thắng 2-1

    • 14:53 ngày 03/01/2025

      Đúng rồi, Xuân Son dạo chơi như thế là đủ rồi, giờ là lúc cậu ấy sẽ ghi thật nhiều bàn vào lưới Thái Lan trong trận lượt về.

    • 14:12 ngày 03/01/2025

      Giờ người Thái đang run sợ trước ĐTVN, trước Xuân Son. Vì thế mà nửa cuối hiệp 2 trận lượt đi họ đã bắt đầu triệt hạ Xuân Son bằng cách lên gối vào lưng, thúc chỏ vào vai, đá vào ống đồng,...họ làm mọi cách quyết không để Xuân Son có mặt ở trận lượt về.

    • 14:37 ngày 03/01/2025

      Giờ người Thái đã biết Xuân Son là ai à. Để xem trận lượt về cầu thủ Thái làm gì với Son. Viet Nam lại thắng 2 -1 trước Thailand

    • 17:31 ngày 03/01/2025

      Hôm 2/1 may cho Thái, Xuân Son chỉ ghi 2 bàn, nếu không dạo chơi là poker

    • 19:34 ngày 03/01/2025

      Nực cười , trong vòng 3 ngày mà tự tin sẽ cô lập được Xuân Son thì quá phi lý. Thế giới đã dành 10 năm để cô lập Messi hay Ronaldo còn không xong, huống chi là 1 cầu thủ vô danh tại ĐNA

    • 19:08 ngày 03/01/2025

      nói thì dễ chứ làm mới khó

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay