Người ta sung sướng, hạnh phúc hay thất vọng, nổi giận đùng đùng đôi khi cũng chỉ vì có vé hay không có vé. Ai cũng than khổ, than khó vì một đôi vé xem bóng đá. Nhưng nếu nhớ lại những lần chúng ta vỡ nát con tim thì sự khổ ải hôm nay cũng là điều hạnh phúc.
Hôm qua, rất nhiều người đã có được giây phút chờ đợi trong hạnh phúc tại trụ sở VFF hay tư gia để nhận chiếc vé do chính mình đặt trên mạng. Họ phải nói là những người hạnh phúc nhất, bởi có đến hàng triệu lượt truy cập với hàng chục triệu người săn đón, nhưng chỉ có 25.000 vé được bán. Tính ra, chỉ có khoảng 0,8% số người “săn” vé trên mạng có được niềm vui, trong khi 99,2% đã kết thúc cuộc đi săn trong thất vọng và giận dữ.
Việt Nam có hơn 90 triệu dân. Đi cùng với đó là hàng chục triệu người đang quay cuồng với mục tiêu kiếm vé đến sân. Nhưng, sân Mỹ Đình dù có nâng cấp lên 200.000 chỗ ngồi thì cũng là muối giữa đại dương NHM. Cung thấp mà cầu cao thì đương nhiên nảy sinh những vấn đề muôn thuở của bóng đá. Từ “phe” vé đến nỗi hoài nghi về sự thiếu minh bạch trong khâu phân phối. Thậm chí, người ta còn so sánh với việc, tại Philippines, NHM có thể mua vé ở rạp chiếu phim. Nhưng nói một phải nói hai, sân vận động Panaad ở thành phố Bacolod có 10.000 chỗ ngồi thì hai trận vừa qua chỉ thu hút được khoảng 3.000 - 4.000 người đến sân.
Thôi thì, sẽ không bao giờ có sự hoàn hảo trong cuộc sống đầy tương đối này. Và có một điều chắc chắn rằng, dù có đến sân hay ở nhà xem trận đấu qua TV thì chúng ta vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đội tuyển, luôn khao khát họ giành chiến thắng. Bởi chiến thắng ấy là chiến thắng của bản sắc, của lòng tự tôn và nguyện ước chung của toàn dân tộc. Có thể khác biệt nhau về cách yêu, sự quan tâm, cơ hội thụ hưởng, nhưng chúng ta cùng có chung một đam mê, một giấc mơ về thành công của bóng đá Việt Nam. Hãy yêu bóng đá theo cách mà bạn thấy phù hợp nhất với bản thân, với hoàn cảnh và cầu mong lại được xuống đường để hát vang bài ca chiến thắng.
Soi KÈO và dự đoán kết quả Philippines - Việt Nam
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |