Bóng Đá Plus trên MXH

Ở Bacolod chỉ có những nụ cười
Khắc Sơn • 06:30 ngày 03/12/2018
Bacolod có biệt danh là “thành phố của những nụ cười”. Mến khách, thân thiện, bùng cháy là những gì mà người ta người ta cảm nhận được về thành phố này.

    Nhưng với bóng đá Việt Nam, Bacolod và những thảm cỏ của sân Panaad lại là nơi ghi dấu sự đổ vỡ của một giấc mơ cháy bỏng. Nhưng hôm qua, ai đã khóc, ai đã muốn chôn vùi nỗi đau Bacolod đã được tận hưởng giây phút ngọt ngào.

    Chúng ta đã trở lại Bacolod. Trở lại để tìm cho mình giấc mơ suốt 10 năm qua chưa trọn. Hôm qua, người ta không khỏi xúc động khi cả ngàn người Việt Nam hát vang bài “Tiến quân ca” hùng tráng trên SVĐ của thành phố Bacolod. Người Việt Nam quay trở lại nơi từng ghi dấu kỷ niệm buồn trong đúng tháng 12 đáng nhớ của 13 năm trước nhằm làm mới giấc mơ của mình. Và thực tế là hôm qua, tại Bacolod, ĐT Việt Nam cùng những người đồng hành với họ đã có một chiến quả ngọt ngào, viên mãn. 

    ĐT Việt Nam không bao giờ dừng lại, không đánh mất tinh thần trước bất cứ đối thủ nào. Và cùng với đó, một tinh thần Việt Nam luôn lan tỏa. Đi đến bất cứ đâu, đá với bất cứ đối thủ nào ĐT Việt Nam cũng không đơn độc. Đứng sau họ là hàng ngàn bóng áo đỏ và xa hơn nữa là Tổ quốc với hàng chục triệu NHM đang chờ đón tin vui thắng trận.


    Bóng đá không thể tách rời quảng đại quần chúng. Cá cần nước để sống, bóng đá cần cảm hứng và tình yêu của NHM để thành công. Hơn ai hết, ĐT Philippines hiểu giá trị của tình yêu, của bản sắc và hẳn họ đang ao ước có được nhiều tình cảm như các đồng nghiệp Việt Nam. Phải nhấn mạnh là rất nhiều tiền và công sức đã được bỏ ra chỉ để thu lại thứ duy nhất chưa có, đó là tình yêu từ NHM. Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng và mỗi đội bóng đều có cái đích của mình. Nhưng chắc chắn một điều, hôm nay các cầu thủ sẽ có một đêm rất đáng nhớ ở một thành phố mà đàn anh của họ gọi là đáng quên.

    Bóng đá là sự tiếp nối. Ngày hôm qua khép lại để ngày hôm nay bừng sáng. Chúng ta tin, không có nỗi buồn nào là vĩnh cửu và mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực nếu khát vọng, hành động của chúng ta đủ lớn. Một khúc cua quan trọng đã được vượt qua. Giờ là lúc chúng ta tự thưởng cho mình một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc nhưng tỉnh táo bởi chiến quả hôm qua không phải là cái đích cuối cùng ĐT Việt Nam phải hướng tới.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay