Những ngày này, một trong những câu chuyện được luận bàn nhiều nhất chính là hành trình chinh phục ngôi vị số 1 ĐNÁ của ĐT Việt Nam. Và, một tấm vé bóng đá xem trận bán kết lượt về bỗng trở nên có giá, thậm chí là thể hiện đẳng cấp của một đấng nam nhi. Lúc này, ai có vé, hoặc ai được tặng vé xem ĐT Việt Nam thi đấu nghĩa là có một cái gì đó đáng để tự hào.
Nhắc đến câu chuyên về vé, về mối quan tâm đến những cuộc quyết đấu của ĐT Việt Nam để thấy, trong sâu thẳm mỗi con người Việt Nam luôn có tình cảm sâu nặng với bóng đá. Rằng, thông qua cuộc chơi này, chúng ta gửi gắm thật nhiều thông điệp, thật nhiều khát vọng về một tương lai tốt đẹp cho bóng đá, cho Tổ quốc mến yêu.
Hôm qua, trên trang cá nhân, tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã chia sẻ dòng tâm sự ngắn ngủi, nhưng xúc động: “Thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi”. Đúng, bóng đá đã mang đến cho các cầu thủ quá nhiều điều ý nghĩa. Đơn cử như hình ảnh dòng người dài tưởng chừng đến vô tận xếp hàng mua vé cũng đủ khiến các nghệ sĩ sân cỏ của chúng ta cảm thấy tự hào.
NHM đang gọi, đang chờ đợi và các chiến binh áo đỏ sẽ phải trả lời bằng sự bùng nổ trên sân cỏ. ĐT Việt Nam phải có trách nhiệm vượt qua ngọn núi cao để bóng đá nước nhà được trở lại với vị thế số 1 khu vực. Tất nhiên, chẳng có vinh quang nào lại dễ dàng có được, nhất là khi chúng ta phải đối diện với một ĐT Malaysia đầy tự trọng và khát vọng. Nhưng, xin nhấn mạnh lại rằng, giờ lúc những người yêu bóng đá Việt Nam đòi hỏi ở các tuyển thủ sự tận hiến và gắn kết vì mục tiêu cao cả. Và, đừng sợ khi phải đối diện với núi cao, bởi chỉ có vượt qua nó bạn mới vượt qua được những giới hạn, khám phá được năng lực thực sự của mình.