Bóng Đá Plus trên MXH

Myanmar 0-0 Việt Nam: Khách hòa trên thế thắng

20:32 ngày 20/11/2018
Cuộc so kè giữa Myanmar – Việt Nam diễn ra rất hấp dẫn và thầy trò HLV Park Hang Seo là những người chơi lấn lướt hơn hẳn, tiếc là chúng ta đã không thể giành 3 điểm khi trọng tài đã cướp trắng của Việt Nam 1 bàn thắng!
    Lịch thi đấu AFF Cup 2018  

    Myanmar 0-0 Việt Nam
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Suốt 10 phút đầu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và gần như không tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Tuy nhiên, ưu thế có vẻ thuộc về chủ nhà Myanmar với thời lượng cầm bóng và tạo nhiều sức ép hơn. Chưa kể, hàng ngàn khán giả Myanmar trên sân Thuwanna đã tạo áp lực không nhỏ cho các học trò của HLV Park Hang Seo.

    Phải đến phút 19, ĐT Việt Nam mới tạo được pha công thành đáng chú ý. khi Công Phượng đã có cú sút xa chệch cột khá đáng tiếc. Tốc độ trận đấu sau đó đã được tăng tốc, với những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn từ cầu thủ hai đội, và các tuyển thủ Việt Nam đã không dưới 2 lần khiến khán giả chủ nhà phải giật thót với những pha phối hợp tấn công sắc bén.

    Khoảng nửa thời gian cuối hiệp 1, các tuyển thủ Việt Nam giành lại thế trận và tạo sức ép đáng kể về phía khung thành của thủ môn Kyaw Zin Htet. Thế nhưng, Myanmar cũng có đòn phản công nguy hiểm ở phút 35, nhưng thủ môn Văn Lâm và hàng thủ bên phía Việt Nam đã kịp giải nguy. Ngay sau đó, các học trò của HLV Park Hang Seo đã có 2 tình huống ăn bàn mười mươi, nhưng tiếc là cú dứt điểm của Văn Đức và Quang Hải vẫn chưa thể tạo thành bàn thắng.

    Văn Đức (20) đã bỏ lỡ nhiều pha ăn bàn đáng tiếc. Ảnh: Đức Cường

    Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp 2, Hùng Dũng vào thay Xuân Trường và Trọng Hoàng thế chỗ cho Văn Quyết. Liên tiếp trong 10 phút đầu, Văn Đức và Công Phượng đã có hai cú sút khiến đội chủ nhà toát mồ hôi hột, nhưng bảng điện tử vẫn dừng ở con số 0-0.

    Tốc độ trận đấu được đẩy lên rất cao với những pha đôi công hấp dẫn, khi cả hai đội đều muốn có bàn mở tỷ số nhằm tạo ưu thế. Sức ép liên tiếp được các học trò ông Park Hang Seo tạo ra về phía khung thành của Myanmar. Phút 76, HLV Park Hang Seo đã rút Công Phượng ra và tung Văn Toàn – khắc tinh của Myanmar vào sân. 

    Lập tức Văn Toàn đã có cơ hội đưa bóng vào lưới sau cú sút của Quang Hải, nhưng trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị (!?). Tuy nhiên, xem ảnh chụp của các phóng viên và cả góc quay của đài truyền hình đều xác định Văn Toàn không hề việt vị. Như vậy, trọng tài đã cướp trắng một bàn thắng của tuyển Việt Nam!

    Trọng tài đã cướp trắng bàn thắng của Văn Toàn. Ảnh: Đức Cường

    Càng về cuối trận, tuyển Việt Nam càng đẩy nhanh sức tấn công để tìm bàn thắng, trong lúc các cầu thủ chủ nhà liên tục bị chuột rút vì xuống sức. Tiếc là các chân sút của chúng ta không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn. Giành được 1 điểm ngay trên sân nhà trước một đối thủ mạnh như Việt Nam, đây được xem là một thành công của tuyển Myanmar.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Myanmar: Kyaw Zin Htet; Nanda Kyaw, Win Moe Kyaw, Zaw Min Tun, Soe Moe Kyaw; Hlaing Bo Bo, Lwin Moe Aung; Si Thu Aung (Oo Yan Nain, 74’), Htet Phyoe Wai (Aung Than Htet, 56’), Maung Maung Lwin, Aung Thu.
    Việt Nam: Văn Lâm; Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh; Văn Hậu, Xuân Trường (Hùng Dũng, 46’),  Quang Hải, Văn Đức; Văn Quyết (Trọng Hoàng, 46’), Công Phượng (Văn Toàn, 76’), Anh Đức.
    Đỗ Tuấn • 20:32 ngày 20/11/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 20:50 ngày 20/11/2018

      Họ đá tới 13 người, ông trọng tài số 13

    • 21:00 ngày 20/11/2018

      Đá như vậy chính thức trao cúp cho Thái Lan rồi.

    • 21:08 ngày 20/11/2018

      Ko hiểu sao cho trong tài thai bắt trận này quá non ko hiểu thế nào là việt vi mà đòi bắt

    • 21:20 ngày 20/11/2018

      Thấy Quang Hải đá không đồng đội, phút 73 quả chuyền cho Công Phượng hơi mạnh và không thuận lợi

    • 21:23 ngày 20/11/2018

      Tốt rồi, Myanma sẽ thắng Malaysia và đứng đầu bảng để VN gặp Thái của mình để tiễn VN xuống tranh hạng 3, xứng đáng cho lối chơi xe buýt 3 tầng và tử thủ.

    • 21:48 ngày 20/11/2018

      Cách phung phí cơ hội của trận này làm tôi nhớ lại trận bán kết cũng gặp chính Myanma Mạc Hồng Quân được trao cho cả tá cơ hội đều không ghi được bàn thắng. Nhờ thành tích này mà con nhà Mạc đã đá bay HLV Miura về Nhật. May mắn là đây mới là vòng bảng vẫn còn cho ông Park sửa sai cho các cầu thủ.

    • 22:27 ngày 20/11/2018

      Nói một cách công bằng đây là một trận đấu mà hàng công Vietnam thiếu độ sắc trong các pha sút điểm. Dù sao với 1 điểm chúng ta vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết và sẽ không bỏ lỡ để dành ngôi nhất bảng

    • 22:31 ngày 20/11/2018

      Đây là một trận đấu không tồi của các cầu thủ và là một chiến thắng rất xứng đáng nếu ko có sai sót của đội ngũ TT (kể cả TT bàn khi bù giờ ko chuẩn). Tuy nhiên, phải thừa nhận Myanmar ko mạnh thể lực và thể hình như Malaysia, Philipine và Thailand, trình độ chơi bóng của họ vẫn còn có một khoảng cách với những đội hàng đấu Đông Nam Á. Với chúng ta, đang rất thiếu một tiền vệ trung tâm giỏi và khỏe.

    • 22:32 ngày 20/11/2018

      Tự trách mình vì k tận dụng đc cơ hội. Lối đá của văn quyết k phù hợp khi đội đá phòng ngự phản công sức mạnh+tốc độ+càn lướt k có ở CLB Hà Nội thì đội bóng này đá tấn công trước các đối thủ nên v.quyết có đất diễn

    • 23:57 ngày 20/11/2018

      Ai tinh ý sẽ để ý thấy: Xuân Trường đá quá tệ, thể lực kém, chuyền bóng, sút xa cũng không tốt, phong độ càng ngày càng xuống. Văn Quyết lạc lõng nhiều giữa các đồng đội trẻ. Khả năng xủ lý và tốc độ của Anh Đức là rất tù. Quang Hải gần như mất đi độ nhạy bén và khả năng kỹ thuật khi phải đá tiền vệ trung tâm. Điểm sáng duy nhất của VN chúng ta là hàng thủ thi đấu tập trung và ổn định!

    • 06:00 ngày 21/11/2018

      Trình cỡ việt nam vào bán kết đá philippin thì về nước sớm .nói thẳng đừng buồn

    • 07:36 ngày 21/11/2018

      Xem trận đấu hôm qua nhớ tấn tài(becamex bd) quá!

    • 09:11 ngày 21/11/2018

      HLV đưa Văn toàn vào hơi muộn

    • 09:42 ngày 21/11/2018

      tại sao ko nói mh được 1 điểm trên sân khách là quá tốt mà nói là đội VN mạnh. Các bạn nên biết mh một tí đi.

    • 10:03 ngày 21/11/2018

      Còn 5 trận nữa để đến vinh quang. Chúng ta không thể bắt đội tuyển đá liên tục hay và đẹp được. Không thể bung sức sớm để đuối dần khi vào trong. Trận thứ cuối cùng gặp TL trên sân Mỹ Đình sẽ có thước đo đánh giá tốt nhất về đội tuyển Việt Nam.

    • 13:03 ngày 21/11/2018

      Đội hình ko có nhiều thay đổi nên dễ bị bắt bài. Nếu Đức Chinh, Văn Toàn thay V.Quyết và A.Đức từ đầu thì tốt hơn nhiều.

    • 13:38 ngày 21/11/2018

      Như vậy cũng hay lắm rồi,cần luyện cho nhuần nhuyễn hơn nữa những bài phản công nhanh,nhưng có điều cần tin tưởng vào những tiền đạo trẻ hơn,không nên để văn quyết đá chính,nếu trận này ở hàng công có một cầu thủ nhạy bén như tiến Linh hay văn toàn,bảo đảm .vn sẽ thắng đối thủ 2:0

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay