Tối nay, ĐT Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trên sân Malaysia ở bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018. Tham vọng của thầy trò ông Rajevac là một chiến thắng.
Nhưng Bukit Jalil được ví sẽ lò nung đối với Thái Lan. 80 ngàn khán giả chắc chắn sẽ tỏa nhiệt, có thể làm lung lạc tinh thần thi đấu của đội khách. Malaysia đã không giấu giếm sự kỳ vọng, lực lượng cầu thủ thứ 12 sẽ là sức mạnh vô bờ để góp phần quật ngã ĐT Thái Lan.
Lịch sử đối đầu là một thách thức khác đối với đội bóng xứ Chùa vàng. Theo thống kê của báo chí Malaysia, ĐT Thái Lan không thể ca khuc khải hoàn trên đất Malaysia trong 47 năm qua. Lần gần đây nhất, đội bóng từng 5 lần vô địch AFF Cup đánh bại đội chủ nhà là ở Merdeka Cup năm 1971 với tỷ số 2-0.
Quá khứ hào hùng ấy đem đến cho ĐT Malaysia sự tự tin rất lớn trước cuộc tiếp đón đoàn quân ông Rajevac. Tấn công là thiên hướng chiến thuật là HLV Tan Cheng Hoe khẳng định chọn lựa để tìm kiếm chiến thắng nhằm tạo lợi thế trước ĐT Thái Lan trước khi trận lượt về diễn ra.
ĐT Malaysia đã cho thấy, họ càng đi sâu càng thể hiện hình ảnh khó lường. Đơn cử, không ít người đã dự đoán nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2010 sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trước “ngựa ô” Myanmar sau khi thua trắng ĐT Việt Nam 2 bàn. Nhưng rút cuộc, ĐT Malaysia đã thắng một cách thuyết phục đến 3 bàn không gỡ để vượt mặt chính đối thủ này, qua đó, giành vé thứ hai ở bán kết.
Lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về đội chủ nhà trong lúc, phong độ đối thủ được đánh gia rất cao, nên nếu ĐT Thái Lan tiếp tục kéo dài nỗi ám ảnh không thắng ở Malaysia tại Bukit Jalil cũng không phải là bất ngờ.