HÀNG THỦ TỆ NHẤT LỊCH SỬ CLB
V-League 2014, HN.T&T vẫn chơi rất ấn tượng trong tấn công nhưng hàng thủ là nỗi thất vọng lớn và đây chính là hệ thống phòng ngự tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng này. Cụ thể, mùa bóng năm nay, HN.T&T để thủng lưới 40 bàn, nhiều gần gấp đôi năm 2013 (24 bàn thua). Ngay cả V-League 2009, giải đấu mà HN.T&T đứng bét bảng ở lượt đi, đội cũng chỉ để thủng lưới 35 bàn, bằng với năm 2012.
Bản thân 40 bàn thua mùa này của HN.T&T cũng nhiều gần gấp đôi so với B.BD (23 bàn thua). Những trận đấu bị thủng lưới 2 bàn không còn là hiếm với nhà vô địch 2013 và thậm chí, ngay cả HV.AG, QNK.QN có trận cũng chọc thủng lưới họ tới 3 lần. Đặc biệt, ngay trên sân nhà, HN.T&T cũng chịu 4 bàn thua từ T.QN. Đáng nói hơn, HN.T&T chỉ giữ sạch lưới được 2/22 trận và 2 lần thủng lưới 10 trận liên tiếp, bất chấp quyết định thay thế Gallager bằng Cyrus ở vị trí trung vệ.
HN.T&T không bảo vệ được chức vô địch còn bởi họ đánh mất quá nhiều điểm trước những đội bóng bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Chỉ giành được 2 điểm sau 2 loạt trận với QNK.QN và đặc biệt là trong tháng 7, họ bị ĐT.LA cầm chân trên sân nhà rồi bị SLNA chia điểm trong cả 2 lượt đi và về. Những năm trước, HN.T&T là vua ngược dòng nhưng năm nay, đội bóng Thủ đô bị đối thủ hạ bằng đúng vũ khí này mà cú lội ngược dòng của SHB.ĐN đã chính thức biến họ thành cựu vô địch.
Thành tích của HN.T&T từ khi lên V-League
BÀI HỌC VỀ BẢO TOÀN NHÂN SỰ
Không đội bóng nào thành công nhanh chóng và bền vững như HN.T&T. Thành tích 3 năm lên 3 hạng, vô địch ở tuổi lên 5 và 5 mùa gần nhất, họ giành 2 chức vô địch, 3 danh hiệu á quân. Mô hình quản lý của HN.T&T cũng được cho là tiến bộ nhất và là hình mẫu cho nhiều đội bóng. Tuy nhiên, mùa giải năm nay, tinh thần đoàn kết nội bộ của đội bóng Thủ đô không còn bền vững như những năm trước và có nhiều hơn những va chạm giữa các thành viên. Để rồi tiền đạo số 1 là Samson nóng nảy, trả đũa các cầu thủ Hải Phòng và nhận án kỷ luật treo giò 4 trận.
Chưa hết, những vòng cuối cùng của mùa giải, 6-7 cầu thủ HN.T&T đã nhận 2 thẻ vàng nên mỗi người không dám chơi hết chân vì chỉ nhận một thẻ nữa là bị treo giò vòng kế tiếp. Cay đắng ở chỗ, sứt mẻ, mất mát về lực lượng lại diễn ra đúng vào giai đoạn quyết định cả mùa giải.
Có quá nhiều khó khăn cho HN.T&T trong mùa giải năm nay khi phải căng mình ra đá ở 3 đấu trường, trong đó có sân chơi AFC Cup đầy khắc nghiệt. Mọi đội bóng đều chơi với 200% khả năng mỗi khi gặp HN.T&T và một B.BD quá ấn tượng. Khó khăn đó rất thật nhưng cũng không thể là nguyên nhân lý giải cho một mùa giải đuối sức của HN.T&T.
Bầu Hiển đã thốt lên: “B.BD vô địch là xứng đáng! Vì họ dám quyết liệt với khát vọng của mình. Lực của B.Bình Dương quá mạnh, đến đội hình dự bị cũng khủng, đẳng cấp. Họ lên ngôi là tất yếu, nhất là khi Hà Nội.T&T đã tự bắn vào chân mình”.