Lần đầu tiên có trận đấu trên sân nhà tại AFF Suzuki Cup 2018, Thái Lan đối mặt với một Indonesia tràn đầy quyết tâm giành chiến thắng. Đối thủ bị đẩy vào thế chân tường và buộc phải thắng Thái Lan nếu như muốn thắp lên hi vọng giành vé đi tiếp nên đã gây nhiều khó khăn cho thầy trò HLV Rajevac.
Thậm chí đội khách đã có bàn mở tỷ số sau hàng loạt cơ hội tạo nên về phía khung thành đội chủ nhà. Indonesia chơi hưng phấn và nhiều tình huống cầu thủ xứ Vạn đảo lấy thân mình để ngăn cản các pha lên bóng của Thái Lan.
Indonesia chơi rất hưng phấn nhưng bị trả giá trong hiệp 2
Nếu Thái Lan bị đối thủ giành chiến thắng thì họ sẽ đối mặt với nhiều bất lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Sự căng thẳng lên cao là thế, ấy mà vậy sau khi hậu vệ Udomsiri ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Thái Lan từ... chấm phạt góc thì HLV Rajevac lại ngó lơ, quay mặt đi không biểu lộ cảm xúc vui mừng. Nhà cầm quân người Serbia "lạnh tanh" cảm xúc giữa lúc các cầu thủ Thái Lan và các trợ lý của ông nhảy lên vui sướng ăn mừng.
Dường như ông Rajevac bày tỏ sự thiếu hài lòng về khoảng thời gian 30 phút đầu trận đấu khi các học trò của ông đánh mất thế trận vào tay Indonesia. Thậm chí, hàng thủ giăng ngang của Thái Lan còn thường xuyên bộc lộ sai lầm dưới sức ép khủng khiếp của đội khách. Đội chủ nhà chơi thiếu ăn ý trong phối hợp, hoá giải các pha lên bóng của đối phương. Tình thế của Thái Lan chỉ sáng sủa hơn khi phút bù giờ, họ có được bàn thắng dẫn ngược 2-1 xuất phát từ quả đá phạt chếch bên cánh phải.
Và khi để đối thủ nâng vượt lên, Indonesia mới dồn toàn lực lên tấn công. Nhưng họ đã phải trả giá đắt khi để Thái Lan ghi liên tiếp 2 bàn trong hiệp 2 sau các pha phản công đầy sắc bén.