Khi biết ĐT Việt Nam sẽ đá trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 tại Bacolod, nhóm CĐV này rất háo hức chờ đợi để được đến tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Điều đặc biệt, trong số họ, phần lớn đều đã sống ở Philippines nhiều năm và coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Nhưng khi biết tin ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân người Hàn Quốc, cả nhóm đã dành tình cảm cho đội quân của HLV Park Hang Seo.
“Tôi đã sống ở đây 10 năm rồi. Philppines giống như quê thương thứ hai của tôi vậy. Tuy nhiên, khi được biết HLV Park Hang Seo, một người đồng hương của tôi dẫn dắt ĐT Việt Nam nên tôi cùng những người bạn của mình đã tự nhủ sẽ phải đến sân để cổ vũ cho họ”, anh Kim Jong Soon chia sẻ với chúng tôi khi đang trên đường vào sân để chuẩn bị theo dõi trận đấu.
Mặc trang phục truyền thống của người Hàn Quốc nhưng trên mặt lại dán quốc kỳ Việt Nam, anh Kim cùng những người bạn của mình hòa vào cùng hàng trăm CĐV Việt Nam vào sân Panaad từ trước 4 giờ khi trận đấu diễn ra.
“Khi biết tin ĐT Việt Nam được ngôi đầu bảng A, tôi cùng những người bạn của mình đã cầu nguyện Philippines sẽ nhì bảng B để có thể xem trận bán kết này ở Bacolod. Và cuối cùng, ước mong của tôi đã thành hiện thực. Được xem ĐT Việt Nam thi đấu ở đây giống như giấc mơ có thật với tôi”, CĐV người Hàn Quốc nói rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Bóng đá là nơi để kết nối những trái tim lại với nhau. Và ở Panaad tối qua, ĐT Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu kép của mình khi giành chiến thắng và chiếm trọn được tình yêu của những CĐV Hàn Quốc xa lạ.