Indonesia đã bị loại trước 1 lượt đấu. Kết quả thất vọng ấy khiến cho khán giả cũng như báo chí nước này bức xúc. Trong bối cảnh ấy, lãnh đạo LĐBĐ Indonesia lại bất ngờ chỉ trích báo chí khiến cho cơn thịnh nộ lên cao trào hơn.
Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch LĐBĐ nước này – ông Chairman Edy Rahmayadi – mỉa mai giới truyền thông khi phát biểu đầy ngụ ý chê bai: “Nếu báo chí Indonesia tốt đẹp, ĐTQG cũng sẽ tốt đẹp theo”.
Việc “đổ thêm dầu vào lửa” của người đứng đầu nền bóng đá xứ Vạn đảo khiến cho dư luận càng bức xúc. Trong đó, báo chí Indonesia tiếp tục công kích sự yếu kém của HLV Bima Sakti và tỏ ra không còn kiên nhẫn để vị HLV này ngồi thêm một phút nào khi viết “đến thời điểm này mà vẫn chưa có quyết định (sa thải) HLV trưởng”.
Bởi trước khi ngồi vào ghế chuyên môn cao nhất của ĐTQG, Bima Sakti thậm chí chưa một lần chỉ đạo chiến thuật. Vai trò xuyên suốt trước đó của cựu tiền vệ này chỉ là trợ lý cả ở cấp độ ĐTQG lẫn CLB.
Trước mũi dùi tứ phía của dư luận, ông Bima Sakti xem ra khó ngồi yên ở ghế HLV trưởng sau AFF Suzuki Cup 2018. Sẽ không là bất ngờ nếu cuộc đối đầu với Philippines vào tối 25/11 là trận cuối cùng của vị HLV sinh năm 1976 này dẫn dắt Indonesia đánh trận.