ĐT Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị đáng nhớ. Các nhà quản lý, người hâm mộ đã dành cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng những điều kiện rất tốt. Tất cả đều mong muốn, ĐT Việt Nam sẽ có được sự chuẩn bị hoàn hảo cho giấc mơ chinh phục AFF Suzuki Cup.
ĐT Việt Nam đã chính thức bước vào sân chơi quan trọng nhất trong năm. Quá trình chuẩn bị và cả những tranh luận phản biện về nó sẽ khép lại. Lúc này, ĐT Việt Nam là đại diện của bóng đá Việt Nam, gánh trên vai sứ mệnh mà hàng triệu người hâm mộ giao phó.
Các tuyển thủ có tinh thần vô cùng thoải mái và tự tin trước ngày lên đường đi Myanmar Ảnh: Minh Tuấn
Bất cứ lĩnh vực nào cũng tồn tại những khác biệt, phản biện để đi đến cái đích chung. Nhưng khi đã ra trận, đối diện với các đối thủ, yếu tố màu cờ sắc áo sẽ được đặt lên hàng đầu. Tôi tin rằng, các tuyển thủ cũng ý thức được trách nhiệm và khát vọng của mình. Họ phải đồng lòng thực hiện giấc mơ vàng cho nền bóng đá, bởi đó cũng là cách duy nhất để mỗi tuyển thủ lập thân.
Sau ngày hôm nay, Tổ quốc đã ở sau lưng ĐT Việt Nam. Họ sẽ phải thi đấu xa nhà với muôn vàn thách thức. Họ cũng phải đối diện với những đội bóng đầy khát khao. Nhưng Tổ quốc không ở xa, các cầu thủ cũng không hề đơn độc. Trên ngực áo mỗi tuyển thủ đều có in hình quốc kỳ Việt Nam. Mỗi bước chân họ đi luôn có hàng chục triệu người hâm mộ dõi theo với niềm tin tuyệt đối.
Một lần nữa ĐT Việt Nam lại xuất chinh. Một lần nữa người hâm mộ lại sống trong sự chờ đợi và hy vọng về một chiến quả viên mãn. Vinh quang không phải là thứ dễ kiếm tìm, nhưng ĐT Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là đạp bằng mọi thách thức để khẳng định chân giá trị.