Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện vé AFF Cup: Thiên đường không cho tất cả
Khắc Sơn • 22:24 ngày 28/11/2018
Câu chuyện về tấm vé đến trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup đang nóng ran trên mạng xã hội. Hằng hà sa những ý kiến chỉ trích vì không thể, hoặc chưa thể mua được vé xem bóng đá. Ở trạng thái đối lập, những người mua được vé xem bóng đá thì kiêu hãnh, tự hào như thể bắt được vàng.
    Lịch thi đấu & phát sóng AFF Cup 2018 

    Một cơn bão chỉ trích đã xuất hiện. Sự hồ nghi, thậm chí thuyết âm mưu ngay lập tức có đất để đâm chồi nảy lộc. Người ta bắn tin vé đã được bán hết khi nỗ lực đặt vé gặp thách thức vì nghẽn mạng. Người ta bảo, vé đã được tuồn cho phe, rằng việc bán vé online chỉ là hình thức. Và trong khi mạng xã hội tha sức rủa xả, báo chí đặt câu hỏi rất gắt thì thông tin từ BTC phát ra, mới có hơn 5 ngàn, rồi 9 ngàn, rồi 17 ngàn vé được bán. Cơ hội vẫn còn, thậm chí còn rất nhiều trong lúc người ta vẫn ra sức chỉ trích và đặt câu hỏi: Vé của tôi đâu?

    Kể từ khi hệ thống được kick-off lúc 10h00 sáng ngày 28/11/2018, hệ thống đặt vé đã đối diện với một chiến dịch “biển người” khiến bất cứ hạ tầng nào cũng phải chao đảo. Đỉnh điểm lúc 10h00 có 130 nghìn lượt người vào, sau thời điểm đó thì trung bình 45-50 nghìn người truy cập. Con số này cao gấp nhiều lần so với dự kiến ban đầu. Tính đến 15h30 hôm nay, website www.vebongdaonline.vn đã có 250 nghìn lượt người vào để tiến hành giao dịch và có tổng 1,7 triệu lượt truy cập. 

    Nhiều người bao vây trụ sở VFF đòi mua vé theo kênh truyền thống
    Nhiều người bao vây trụ sở VFF đòi mua vé theo kênh truyền thống

    250 ngàn người, 1,7 triệu lượt truy cập trong thời gian ngắn ngủi có thể đánh gục bất cứ website nào dù có đường truyền lớn đến đâu. Nên nhớ rằng, con số 250 ngàn người lớn gấp 4 lần sân Mỹ Đình và 10 lần số vé dự kiến phát hành. Con số này tiếp tục tăng khi VFF tiếp tục mở bán số vé còn lại.

    Hàng trăm ngàn người muốn mua vé, nhưng số bán ra chỉ vào khoảng 25 ngàn vé. Nghĩa là chỉ có khoảng 6-8 ngàn người có được niềm vui (mỗi người mua tối đa 4 vé) còn hàng trăm ngàn người khác sẽ buồn, thậm chí nổi giận vì không được đáp ứng yêu cầu. Điều chắc chắn là dù có mở rộng hạ tầng kỹ thuật đến đâu thì VFF cũng không thể mang đến niềm vui cho hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người đang mong mỏi có vé đến sân.

    Sân Mỹ Đình chỉ có 40 ngàn chỗ người nhưng nước Việt Nam có hơn 90 triệu dân. Và giờ, người ta coi tấm vé đến sân là giấy thông hành đến thiên đường vậy. Mà đã nói là thiên đường thì không phải ai cũng muốn là có thể đến. Niềm vui, hạnh phúc không thể chia đều cho tất cả mọi người dù công bằng mà nói, ai cũng xứng đáng được tôn trọng và tạo điều kiện. Cuộc sống không trọn vẹn và chúng ta phải chấp nhận sự thật và tìm cách yêu đội tuyển theo phương pháp phù hợp nhất thay vì cho rằng, mình xứng đáng có vé đến Mỹ Đình.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay