Theo miêu tả, có khoảng 20 CĐV, gồm cả phụ nữ, đang đứng đợi xe bus thì bị một nhóm khoảng 30 người Malaysia lao tới tấn công cũng như phun ra những lời lẽ thô tục.
Theo thông tin từ Fox Sport, các CĐV của Myanmar cho biết, họ bị sỉ nhục là “đồ con lợn”. Một số khán giả của đội khách đã bị chấn thương và phải nhập viện sau đó dưới sự trợ giúp của tổ chức thiện nguyện ở địa phương.
Một cô gái trong số các CĐV của Myanmar đã bị đá đấm túi bụi bởi 3 khán giả địa phương dẫn đến chấn thương nghiêm trọng và cần sự chăm sóc của y tế. Điện thoại của các CĐV Myanmar cũng bị nhóm người này tấn công này giật lấy.
Hai người có tên Thet Nyi Nyi và Myint Soe bị tấn công vào đầu trong khi Aung Myo Thu bị chấn thương ở chân và tay. “Thật quá tồi tệ. Điều này xảy ra trong tất cả các lần mà đội bóng của chúng tôi thi đấu với Malaysia và ngay cả khi đội bóng của chúng tôi thua”, Fox Sport trích lời một CĐV của Myanmar.
“Chúng tôi đã báo cảnh sát về sự việc trên nhưng họ trả lời rằng, chính các CĐV Myanmar là người đã tấn công trước. Họ yêu cầu chúng tôi quay trở về Myanmar càng nhanh càng tốt”, lời của nhóm khán giả đến từ Myanmar. “Nếu Myanmar thắng, chúng tôi có thể bị giết. Tôi cầu mong cho tất các các anh em trong đoàn của chúng tôi nhanh chóng bình phục”, một CĐV khác chia sẻ trong nỗi lo sợ.