Ở trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan vừa kết thúc chưa lâu, hai đội đã hoà với tỷ số 1-1. Sau hiệp 1 không bàn thắng, ở phút 49, Indonesia đã được hưởng quả đá phạt 11m do đội trưởng Bunmathan của Thái Lan để chạm tay trong vòng cấm. Ngoại binh nhập tịch Klok đã mở tỷ số 1-0 cho chủ nhà.
Từ phút 63, Thái Lan chỉ còn chơi với 10 người bởi cầu thủ vừa vào sân đầu hiệp 2 là Dechmitr đã nhận thẻ đỏ trực tiếp. Dù hơn người nhưng Indonesia lại để cho Thái Lan gỡ hoà ở phút 80 sau cú sút xa của Yooyen.
Đánh chú ý, trước khi trận đấu diễn ra, xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đã bị CĐV chủ nhà tấn công trên đường vào SVĐ Gelora Bung Karno. Cụ thể, nàng trăm CĐV Indonesia vây quanh xe buýt chở các thành viên Thái Lan. Họ la hét, dùng những cử chỉ tục tĩu với cầu thủ đội khách. Chưa dừng lại ở đó, những vật thể lạ đã được ném ra, làm nứt một phần kính xe buýt.
Trang Twitter Thai League Central chuyên về bóng đá Thái Lan đặt câu hỏi: "Nhân viên an ninh bảo vệ đội tuyển Thái Lan ở đâu trong tình huống này?". Với việc làm ảnh hưởng đến an ninh an toàn trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nhiều khả năng đối mặt án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Đông Nam Á (AFF).