Bóng Đá Plus trên MXH

Hà Nội FC 2-2 April 25: Tiếc cho chủ nhà

21:04 ngày 25/09/2019
Chơi thế trận lất lướt hoàn toàn lại có rất nhiều cơ hội ngon ăn nhưng rút cuộc, Hà Nội không thể đánh bại được April 25. Trận hòa 2-2 trên sân Hàng Đẫy sẽ khiến cho đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm gặp bất lợi khi phải đá lượt về trên sân đối thủ.
    Bàn thắng
    Hà Nội: Văn Quyết (21'), Papa Kebe (27'); 
    April 25: Rim Chol Min (19'), Kim Yu Song (88')

    Hà Nội FC 2-2 April 25

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Tiếp một đối thủ rất mạnh nhưng Hà Nội thừa hiểu, một kết quả ngoài chiến thắng sẽ khiến cho đại diện Việt Nam gặp bất lợi khi trận lượt về phải làm khách trên sân April 25. Ở thế gần như buộc phải thắng, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã chơi tấn công tổng lực. Cũng như các trận đấu khác ở AFC Cup trên sân nhà, Hà Nội đã làm chủ cuộc chơi hoàn toàn ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

    Nhưng cũng như lệ thường thấy khi hàng công chưa khai thông được thế bế tắc thì hàng thủ lại chơi lỏng lẻo để April 25 khai thác thành công. Bằng một đường tấn công bên cánh trái của đội bóng Triều Tiên ở phút 19, Rim Chol Min đã dễ dàng đệm bóng cận thành ghi bàn thắng cho đội khách trong sự ngỡ ngàng của khán giả. 

    Nhưng  nỗi lo lắng thua trận của giới mộ điệu Hà  Nội chỉ kéo dài 2 phút bởi gần như ngay sau đó, đại diện của V.League đã có bàn san bằng tỷ số.  Từ đường chuyền bóng của Kebe, Văn Quyết thực hiện pha đệm bóng cận thành, đưa bóng bật chân thủ môn An Tae Song đi vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội! 


    6 phút sau cũng từ một pha phối hợp rất bài bản khác, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã có bàn thắng dẫn điểm sau pha thoát xuống và dễ dàng hạ gục thủ môn April 25 của Papa Kebe. 

    Theo thống kê, Hà Nội kiểm soát bóng đến 63% trong 45 phút đầu tiên. Tỷ lệ thuận với thường lượng cầm bóng ấy là cơ hội ăn bàn tạo ra. Nếu tận dụng tốt những tình huống ăn bàn trông thấy, đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm đã có thể ghi đến 5 bàn thắng vào lưới April 25 sau hiệp 1. 

    Trong hiệp 2,  đội chủ nhà tiếp tục tạo sức ép mạnh mẽ lên phần sân của đội khách nhưng cũng như trong hiệp 1, các chân sút của Hà Nội lại lần lượt để trôi qua những cơ hội ăn bàn một cách đáng tiếc.  Điển hình như ngay đầu hiệp 2, Omar có  bóng trống trải trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm vọt xà. 


    Trong nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm  kiếm bàn gỡ, April 25 cũng đã đôi lần khiến cho khung thành của Hà Nội rơi vào thế báo động đỏ. Hơn hết, việc không thể tận dụng cơ hội để đào sâu cách biệt khiến cho đoàn quân ông Chu Đình Nghiêm phải trả giá đắt bằng bàn thua ở cuối trận. 

    Từ đường chuyền bóng hỏng của Văn Quyết, Kim Yu Song tung cú sút xa rất đẹp mắt, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho April 25. Kết quả này đẩy Hà Nội vào thế khó khăn khi trận lượt về diễn ra trên sân đối thủ. 
     
    Đội hình thi đấu
    Hà Nội: Văn Công (Tiến Dũng, 34'), Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Kiên, Hùng Dũng, Quang Hải, Thái Quý (Đức Huy, 79'), Moses, Văn Quyết, Pape Omar,  Papa Ibou Kebe (Văn Đại, 88'). 
    April 25: An Tae Song, Pak Jin Myong, Kwon Chung Hyuk, Son Pyong Il, An Song Il I, Choe Chol Su, Choe Jong Hyok (Pak Song Rok, 88'), Won Song, O Hyok Chol, Kim Yu Song, Rim Chol Min (An Il Boom, 75'). 
    Phan Hồng • 21:04 ngày 25/09/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • 21:43 ngày 25/09/2019

      Đáng tiếc. Đó là câu trả lời xác đáng, vì sao Văn Quyết không được gọi vào đội tuyển.

    • 21:53 ngày 25/09/2019

      Có phần khinh địch. Điềm tĩnh mà làm 3-1 có phải vui rồi không?!

    • 21:49 ngày 25/09/2019

      Đội triều tiên có đá được gì đâu mà ông nghiêm sợ thua!đá sân nhà tôi cứ ngỡ HN đang chơi sân khách! HN kết thúc rồi! Đau quá!

    • 21:28 ngày 25/09/2019

      cứ trận quan trọng là Quyết gỗ lại thế bảo sao không được lên tuyển,còn trách ai ?

    • 22:30 ngày 25/09/2019

      Xem HÀ NỘI đá hiệp 1 còn chấp nhận đc , bước sang h2 thì k thể chấp nhận đc . Còn nguyên 1 hiệp 45' mà đã về thủ k còn tấn công , HLV và CẦU THỦ k biết rằng cách biệt 1 bàn quá mong manh và rồi điều gì đến cũng đến . Bị cầm hoà ngày trên sân nhà trong khi đội bạn k thật sự mạnh .Đây là lý do vì sao tôi ít khi xem giải VĐQG VIỆT NAM .

    • 22:35 ngày 25/09/2019

      bây giờ mọi người đã hiểu vì sao vq với btd k có tên rồi nhé.đm cho chửi cái. một lũ vô dụng

    • 23:27 ngày 25/09/2019

      Không gọi lên đội tuyển bởi đơn giản 2 từ "Bán độ".

    • 22:50 ngày 25/09/2019

      Trận này tui nghỉ VQ đáng dc 8,5d. Đừng vì một lỗi của VQ mà bỏ qua những đóng góp của anh. Chỉ trách là omar bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn thui.

    • 08:49 ngày 26/09/2019

      Xem trận này thấy lo cho Việt Nam, cái kém của nền bóng đá nước nhà là chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Cơ hội quá nhiều mà tận dụng ko được. Đá hay đến mấy áp đảo như thế nào đi nữa mà ko gi bàn thì chỉ có vứt. Hqua tiếc cho Hà Nội cơ hội nhiều mà để hòa. Còn Tiến Dũng lên u22 đã là ưu ái đặc biệt rồi chứ đừng đòi so với Lâm. Chuyên gia Bóng bay vô lưới rồi mới đổ người cho đẹp. Bắt 11m cũng vậy.

    • 08:00 ngày 26/09/2019

      xem tận này xong nười vui nhất có lẻ là ông Park Han Seo!!!

    • 08:24 ngày 26/09/2019

      cái j cũng có sai số. Nhìn thẳng vấn đề, thì quả đó thủ môn như nghiệp dư

    • 08:27 ngày 26/09/2019

      Hà Nội hòa đáng tiếc, không sao, lượt về cứ đá thoải mái vẫn còn cơ hội, chỉ có điều cố gắng chắt chiu bàn thắng, còn các bạn nếu là fan của HNFC thì đừng nên chỉ chích một ai cả( tôi thử hỏi tại sao các bạn cứ chì chiết đường chuyền hỏng của VQ mà không ghi nhận bàn gỡ hòa của cậu ấy, còn với thủ môn BTD, cũng có một tý chút sai lầm vị trí, xong cố gắng khắc phục. Tôi cược niềm tin vào HNFC đi tiếp

    • 14:38 ngày 26/09/2019

      Bây Giờ Người Hâm Mộ Hiểu Rồi Chú Vẫn Quyết không Được Gọi Lên Đội Tuyển Rồi Chu Văn Quyết Da Đấm Gì Chỉ Ra Vẻ Ta Đây Là Cầu Thủ Ngôi Sao .v,v,v Quên Vẫn Quyết Đi Đừng Bao Giờ Nhắc Tên Văn Quyết Nữa Nhé.

    • 15:47 ngày 26/09/2019

      HÀ NỘI DIỄN TRÒ CHO VUI . CHỨ TỤI 25 ĐÓ THUA THÌ ANH ỦN ĐÂU CHO SỐNG SÓT. 99% TỤI NÓ SẼ VÀO CHUNG KẾT VÌ TÌNH HỮU NGHỊ . CHỈ THỊ CỦA CAPITAL NHA MM ! NHÌN ĐÁ LÀ BIẾT

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay