Cách đây 1 ngày, mâu thuẫn nội bộ bóng đá Thái Lan đã được giải quyết khi trong cuộc nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi, HLV Kiatisak Senamuang lên tiếng xin lỗi đến ông Choketawee vì vô tình làm tổn thương đến cấp dưới của mình.
Trước đó trợ lý Choketawee thừa nhận sự thất vọng khi không có tiếng nói trong thành phần Ban Huấn luyện của đội bóng xứ chùa Vàng. Bất chấp việc đưa ra nhiều ý kiến quân sư cho Kiatisak, song vị trợ lý từng giúp U23 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games 28 lại không nhận được nhiều sự đồng thuận từ “Zico Thái”.
“Tuy nhiên đó chỉ là sự hiểu nhầm. ĐT Thái Lan vẫn cần đến vai trò của ông Choketawee trong Ban Huấn luyện”, HLV trưởng Kiatisak khẳng định sau khi mâu thuẫn được tháo gỡ. Về phía trợ lý Choketawee, ông chấp nhận lời xin lỗi từ phía Kiatisak đồng thời cũng nhấn mạnh điều quan trọng lúc này là tương lai của bóng đá Thái Lan trong hai chiến dịch gồm vòng loại World Cup 2018 và vòng chung kết U23 châu Á 2016.
Mọi mâu thuẫn được cả hai gác lại để tập trung nghĩ đến vòng loại World Cup 2018 và VCK U23 châu Á 2018
Kết thúc buổi làm việc ngày hôm qua (18/9), Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Worawi Makudi đã mời Kiatisak và Choketawee tham dự bữa tiệc nhỏ tại khách sạn Golden Tulip (Bangkok) như một cách ăn mừng sau khi lục đục cá nhân được giải quyết.
Liên quan đến ĐT Thái Lan, họ hiện đang dẫn đầu bảng F với 7 điểm (2 thắng, 1 hòa). Cơ hội để họ góp mặt ở vòng loại thứ 3 là có cơ sở nếu giành chiến thắng trước Việt Nam và Đài Loan (TQ) tới đây. Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ nằm ở bảng đấu khó nhằn với sự hiện diện của U23 Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên và Saudi Arabia tại VCK U23 châu Á 2016 diễn ra ở Qatar vào tháng 1 năm sau.