NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Xác định đây là trận đấu mang tính chất làm quen với khí hậu cũng như với mội trường chuyên nghiệp của bóng đá Nhật Bản, thầy trò HLV Lê Văn Hùng đã nhập cuộc với tâm lý thoải mái.
Hai đội trưởng là thủ tục trước trận đấu bắt đầu
Nhờ ưu thế hơn hẳn so với đối thủ, U13 SLNA hoàn toàn nắm thế trận. Khi trận đấu khởi đầu được vài phút, từ đường chuyền của đồng đội, Tú Huy băng xuống dứt điểm chéo góc mở tỉ số cho U13 SLNA. Bàn thắng của Tú Huy giúp U13 SLNA thi đấu hưng phấn và các cầu thủ nhí xứ Nghệ đã có thêm 3 bàn thắng nữa, lần lượt do công của Xuân Bình, Quốc Thành và Văn Lương. Sau 50 phút thi đấu (25 phút một hiệp), U13 SLNA đánh bại U12 Azul Claro với tỉ số 4-0.
Chiến thắng này giúp U13 SLNA có trận mở màn suôn sẻ trong chuyến du đấu của mình. Sau chiến thắng, thủ môn Văn Bá chia sẻ: “Em và đồng đội đã có một trải nghiệm thú vị. Sân cỏ ở đây rất tốt và đối thủ cũng thi đấu bài bản. Em thấy cách đối thủ di chuyển, chuyền bóng rất hiện đại. Tuy nhiên, họ yếu hơn mình về thể lực cũng như thể hình nên không thể thi đấu ngang ngửa với U13 SLNA. Em vui vì chiến thắng này và hy vọng hai trận đấu tới cũng sẽ giành được kết quả tốt”.
Hai đội chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc trận đấu.
Vào chiều mai, U13 SLNA sẽ đối đầu với Azul Claro Numazu, nhưng là đội hình mạnh và chất lượng hơn so với đội hình B sáng nay. Sau đó, U13 SLNA sẽ thi đấu với Vivace FC. Đây là một trong những CLB nổi tiếng về đào tạo trẻ của bóng đá Nhật Bản. Bề dày, truyền thống về đào tạo trẻ của Vivace FC cũng lâu đời như lò của SLNA ở Việt Nam.