Sau khi lãnh thẻ vàng đầu tiên ở phút thứ 10 sau pha vào bóng khá thô bạo với cầu thủ U23 Thái Lan, hậu vệ Văn Dũng tiếp tục nhận thẻ vàng thứ hai do lỗi ăn vạ, buộc phải rời sân ở phút 28. Hơn 10 phút sau, Minh Tùng bị thẻ đỏ trực tiếp khi kéo ngã tiền đạo U22 Thái Lan trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Và từ chấm đá phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 sau tình huống phạm lỗi trên, Sarach đã có cú cứa lòng chuẩn xác, đưa đội bóng trẻ xứ Chùa càng vượt lên dẫn điểm.
Những tưởng U22 Việt Nam sẽ sụp đổ và nhận thêm nhiều bàn thua ở hiệp 2 thì trong thế 9 chống 11, đoàn quân của ông Đinh Văn Dũng đã chơi quyết tâm và chống đỡ khá kiên cường. Sự xuất sắc của thủ môn Sơn Hải cũng giúp đội nhà tránh được nhiều bàn thua trông thấy. Vì thế, phải đến phút 85, lưới của U22 Việt Nam mới bị rung lên lần thứ hai sau pha kết thúc của Atitack.
Như vậy, thầy trò Đinh Văn Dũng đã phải sớm rời cuộc chơi sau vòng đấu bảng khi thua cả 2 trận. Hai vé vào bán kết của bảng A thuộc về U23 Thái Lan (6 điểm) và U23 Myanmar (3 điểm). Ngày mai (7/11), U22 Việt Nam sẽ trở về nước.